Công dân Anh giải thích lý do gia nhập quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công dân người Anh, Aiden Trinis, mới đây cho biết, anh không nghi ngờ gì rằng, mình đã làm đúng khi tình nguyện chiến đấu cho Nga.

Anh Aiden Trinis người Anh gia nhập quân đội Nga từ năm 2023
Anh Aiden Trinis người Anh gia nhập quân đội Nga từ năm 2023

“Tôi đã gia nhập quân đội Nga để trả thù cho vụ sát hại có hệ thống người dân tộc Nga ở Donbass của lực lượng Ukraine”, công dân Anh Aiden Trinis nói với RT trong một cuộc phỏng vấn độc quyền phát sóng hôm 6/5/2024.

Hành trình ra tiền tuyến của anh Minnis bắt đầu vào năm 2014, khi anh lần đầu tiên xem các video và báo cáo về cách chính phủ Ukraine đối xử với người dân tộc Nga sau cuộc đảo chính Maidan ở Kiev.

“Chứng kiến ​​vụ thảm sát tại Tòa nhà Công đoàn Odessa - trong đó một đám đông ủng hộ cuộc đảo chính thân phương Tây đã thiêu sống 42 người - là một bước ngoặt”, Minnis nói với cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapivnik, người đã phỏng vấn anh cho hãng tin RT.

“Những kẻ phát xít nhốt những thường dân vô tội, bao gồm cả phụ nữ, trong tòa nhà, sau đó đốt họ”, công dân Anh nói, và cho biết thêm rằng, anh bắt đầu nghĩ: “Có điều gì đó không ổn ở đây. Tôi đồng lõa trong việc này đơn giản vì tiền thuế của tôi sẽ được dùng để hỗ trợ cho bọn Banderist, bọn phát xít”.

Trinis bay đến Nga vào năm 2022, nhưng nhận ra rằng, mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để gia nhập quân đội. Anh ta trở lại một năm sau đó, và hiện đang phục vụ như một đặc công.

Anh Minnis nhớ lại: “Khi lần đầu tiên tôi đến văn phòng tuyển dụng, một trong những nhân viên đã cười nhạo tôi khi tôi xuất trình hộ chiếu Anh của mình. Anh ấy không thể tin được rằng, có người từ Anh đến để chiến đấu cho họ.”

Trinis, người gốc Ireland, giải thích rằng, anh ấy chưa học được tiếng Nga nhưng có thể giao tiếp với các đồng đội của mình thông qua sự kết hợp giữa “tiếng Anh, một chút bằng tiếng Nga và ngôn ngữ ký hiệu”.

“Nhiệm vụ của tôi chủ yếu liên quan đến xây dựng, nhưng đơn vị của tôi đã nhiều lần bị gặp nguy, đáng chú ý nhất là gần Kremennaya ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk của Nga vào năm ngoái.

Có khá nhiều bom chưa nổ ở đó. Đôi khi bạn đặt câu hỏi về tỷ lệ tử vong của mình. Khi những quả bom này sắp nổ, chúng sẽ không còn xa nữa. Bạn có thể cảm nhận được những rung động xuyên qua lồng ngực và nó có thể khiến bạn khó thở”, anh nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ