Công an Thanh Hoá bắt cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương

GD&TĐ - Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cùng 4 cấp dưới vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ”.

Ông Trần Văn Công, Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương thời kỳ còn đương chức. (Ảnh: TTV).
Ông Trần Văn Công, Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương thời kỳ còn đương chức. (Ảnh: TTV).

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ”.

Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan An ninh điều tra nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm: Trần Văn Công (SN 1960, trú tại phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa) - nguyên Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Chu Đức Khương (SN 1979 trú tại phường Quảng Cát, TP.Thanh Hóa) - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương.

Lê Đình Khoa (SN 1974) - Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương); Mai Ngọc Tứ (SN 1970) - Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) và Nguyễn Văn Luyện (SN 1969) - cán bộ địa chính UBND xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương (nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương).

Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với VKSND tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các Quyết định, Lệnh trên theo quy định pháp luật.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.