Công an Đà Nẵng bắt giữ kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

GD&TĐ - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, liên quan vụ hỗn chiến  làm 1 người chết. 

Công an bắt giữ Đặng Nguyễn Hải Sơn. (Ảnh: CACC)
Công an bắt giữ Đặng Nguyễn Hải Sơn. (Ảnh: CACC)

Ngày 2/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa bắt Đặng Nguyễn Hải Sơn (22 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn vào tháng 5 vừa qua.

Kết quả điều tra xác định, do có mâu thuẫn từ trước, nên Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ Trà Minh Nhật (22 tuổi, trú quận Liên Chiểu) cùng nhiều người khác, trong đó có Trần Văn Sinh (23 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mang theo hung khí đi đánh nhau với nhóm của Lê Minh Long (24 tuổi, trú quận Thanh Khê).

Đến 21h ngày 7/5, nhóm của Tươi gặp nhóm Long tại đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua phường Xuân Hà) và xảy ra hỗn chiến gây náo loạn đường phố.

Do yếu thế, nhóm của Long bỏ chạy.

Lúc này, Phan Thành Đạt (trú quận Thanh Khê, trong nhóm của Long) bỏ chạy vào kiệt số 2 đường Hà Khê thì bị Tươi, Nhật đuổi kịp, dùng dao, kiếm chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó được chở đi cấp cứu nhưng chết tại bệnh viện

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” và lần lượt bắt giữ hơn 20 người liên quan.

Riêng Đặng Nguyễn Hải Sơn, sau khi tham gia vụ việc đã bỏ trốn, bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc.

Đến tối 1/12, Công an TP Đà Nẵng bắt giữ được Đặng Nguyễn Hải Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.