Người đàn ông ra đầu thú sau hơn 1 năm trốn truy nã ở nước ngoài

GD&TĐ - Sau hơn 1 năm bị truy nã về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, Lò Phàn Páo ở Hà Giang đã ra Cơ quan công an đầu thú.

Lò Phàn Páo ra đầu thú Cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Lò Phàn Páo ra đầu thú Cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã tiếp nhận Lò Phàn Páo (SN 1983, trú tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) là bị can bị truy nã về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Páo ra đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" xảy ra tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.

Theo kết luận điều tra, đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép do Páo tham gia bị công an triệu xóa, nhiều thành viên trong đường dây này bị bắt giữ.

Páo đã lợi dụng địa hình biên giới bỏ trốn ra nước ngoài để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Với sự vận động, thuyết phục của Cơ quan điều tra cùng với gia đình, Lò Phàn Páo đã liên hệ cơ quan Công an để ra đầu thú.

Hiện Páo đã được Công an tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thay vì né tránh bất đồng, cha mẹ và con cần có không gian để cùng trao đổi, lắng nghe.

Biến bất đồng thành đối thoại

GD&TĐ - Khi một đứa trẻ nói “con ghét bố mẹ”, điều đó không có nghĩa mọi giới hạn trong gia đình cần được gỡ bỏ, cũng không có nghĩa cha mẹ phải chấp nhận mọi mong muốn của con.