Cô giáo bộ môn Toán - Lê Thị Ái Vân (trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang) chia sẻ, từ lâu việc bảo vệ môi trường và sử dụng nguyên liệu tái chế đã trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Nha Trang là một thành phố biển, vì vậy để giảm thiểu rác thải ra môi trường học đường cũng như môi trường thành phố, cô và học sinh đã nảy ra ý tưởng biến vỏ bánh kẹo thành những tác phẩm nghệ thuật sống động.
“Đây là hoạt động thú vị, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về việc bảo vệ môi trường, biến vỏ bánh kẹo, những nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi, không có giá trị sử dụng, thành những món đồ hữu ích.

Đây không những là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, khuyến khích khả năng tư duy sáng tạo, sự khéo léo, mà còn giúp học sinh đoàn kết hơn, tương tác nhiều hơn trên lớp học, qua đó giảm thời gian sử dụng điện thoại”, cô Vân cho biết.
Khi khởi xướng buổi triển lãm, cô Vân nhận thấy học sinh lớp mình rất hào hứng, phấn khích và mong muốn những buổi triển lãm tiếp theo bằng những câu hỏi đầy tò mò như: "Cô ơi! Chủ đề cho buổi triễn lãm tuần sau là gì vậy cô?”.

Để buổi triển lãm được diễn ra thuận lợi, cô Vân chia lớp học thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm thực hiện một chủ đề như trước đó đã thảo luận. Có nhóm hướng tới chủ đề ô nhiễm môi trường đáng báo động như cháy rừng, ống khói xả thải của các nhà máy ra bầu không khí, xả rác xuống biển. Nhóm khác lại hướng tới sự lạc quan, tin tưởng trong cuộc sống. Nhóm khác muốn thể hiện vẻ đẹp, sự ngọt ngào của một cô gái.

Kết thúc buổi triển lãm, lớp học thu về 8 tác phẩm đẹp mắt và cuốn hút. Các em học sinh tự hào về những gì mình làm được, đồng thời nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Chắc chắn, những tác phẩm nghệ thuật từ vỏ bánh kẹo sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp, một minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của cả cô giáo và học sinh đối với nghệ thuật và tình yêu với thiên nhiên, trái đất.
“Trong lúc làm tranh, học trò phát hiện ra thiếu nguyên liệu nên đã nhờ tôi ăn hộ một số bánh kẹo. Đội này nhờ xong, đội kia thấy thế cũng nhờ theo, kết quả là cô giáo có một buổi ăn bể bụng bánh kẹo để học sinh lấy vỏ hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình”, cô Vân nhớ lại một kỷ niệm đẹp.








