Khác với vùng xuôi, các cô giáo vùng cao rất hiếm hoi mới nhận được quà vào những ngày lễ, tết từ học trò. Quà của học sinh cũng vô cùng đặc biệt.


Ngày 8/3 năm nay của các cô giáo vùng cao Mù Cang Chải, Yên Bái khá đặc biệt. Các cô giáo được phụ huynh, học sinh mang đến lớp những đóa hoa tươi thắm được hái từ ven đường, nương rẫy.


Cô giáo Đỗ Thị Hiếu, giáo viên Trường MN Kim Nọi, Mù Cang Chải chia sẻ: "17 năm dạy học ở vùng cao, tôi rất ít khi được nhận quà từ học sinh, phụ huynh. Mấy năm gần đây, người dân được tiếp xúc nhiều hơn với xã hội tân tiến nên chúng tôi mới được nhận quà.
Quà của các con và phụ huynh rất đơn giản, nhưng với cuộc sống còn quá nhiều khó khăn của các em khiến các cô rất vui và xúc động".

Còn cô giáo Lương Thùy Trang cho biết: "Ở đây không có hoa hồng hay các loại hoa được gói tinh tươm như nơi khác. Các em mang đến tặng cô chỉ là những bông hoa dại trên rừng, ven đường và ở nương rẫy. Nhưng đó là tấm lòng, trái tim rất chân thành, đáng quý và là nguồn động viên tinh thần lớn lao mà các con dành tặng các cô".