Cô giáo tận tụy gieo hạt yêu thương, thắp sáng tri thức cho học trò

GD&TĐ - Cô Hà Thu Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang, Phú Thọ) tận tụy gieo hạt yêu thương, thắp sáng tri thức cho học trò.

Cô Hà Thu Huyền trong một tiết dạy của mình.
Cô Hà Thu Huyền trong một tiết dạy của mình.

Hành trình gieo mầm tri thức

Với hơn 25 năm gắn bó cùng bảng phấn, cô Hà Thu Huyền (SN 1977), giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) là tấm gương sáng về lòng tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Giữa bao nghề cao quý trong cuộc đời, nghề giáo vẫn luôn được tôn vinh là nghề “trồng người”, nghề của những người gieo hạt giống tri thức, thắp sáng tương lai và vun đắp tâm hồn con trẻ. Trong đội ngũ những nhà giáo tâm huyết của tỉnh Phú Thọ, cô Hà Thu Huyền (giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) là một tấm gương sáng, một người thầy lặng lẽ cống hiến bằng cả trái tim nồng ấm.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm năm 1999, cô Huyền nhận nhiệm vụ giảng dạy tại huyện miền núi Đoan Hùng, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mười hai năm miệt mài nơi vùng đất ấy, cô đã mang đến tri thức, tình yêu thương và khát vọng vươn lên cho bao thế hệ học trò nhỏ. Ở nơi “núi cao, sông sâu” nhưng đầy tình người, hình ảnh cô giáo giản dị, tận tâm, luôn hết lòng vì học sinh đã in đậm trong lòng đồng nghiệp và phụ huynh.

Từ vùng cao Đoan Hùng trở về quê hương, công tác tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, cô Huyền tiếp tục hành trình gieo mầm tri thức bằng sự say mê, sáng tạo và tâm huyết. Với chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, cô luôn được đồng nghiệp yêu mến, học sinh kính trọng.

Nhiều năm liền, cô Huyền đạt danh hiệu Giáo viên giỏi các cấp, được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, và vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ,... Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho bao nỗ lực, tâm huyết và cống hiến bền bỉ của cô trong suốt chặng đường hơn hai mươi năm gắn bó với nghề.

z7161843776442-55a1534185055b2121c5bcd920ff8b47.jpg
Cô Huyền luôn đổi mới phương pháp dạy học.

Điều khiến học sinh yêu quý và phụ huynh tin tưởng ở cô Huyền không chỉ là kiến thức sâu rộng mà còn là phong cách dạy học nhân văn, truyền cảm hứng. Với cô, mỗi tiết học là một hành trình nuôi dưỡng tâm hồn.

Trong các giờ Tiếng Việt, cô cùng học sinh đọc truyện, kể chuyện, chia sẻ cảm nhận để mở rộng vốn từ, học cách bày tỏ cảm xúc. Những câu chuyện giản dị trở thành bài học về tình người, lòng nhân ái và niềm tin cuộc sống.

Không chỉ thế, cô còn cùng học sinh chơi cờ vua, cờ caro trong giờ ra chơi, những trò chơi giúp rèn luyện tư duy và tinh thần đoàn kết. Cô Huyền cho rằng: “Mỗi khoảnh khắc bên học trò đều là cơ hội để giáo dục và truyền cảm hứng”.

Trái ngọt từ người gieo hạt

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, nhận xét: “Cô Hà Thu Huyền là một giáo viên mẫu mực, luôn tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh. Cô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống giản dị, khiêm nhường. Học trò của cô không chỉ học được tri thức mà còn học cách làm người, biết yêu thương và sẻ chia.”

Không chỉ là người thầy, cô Huyền còn là người bạn, người chị gần gũi của đồng nghiệp, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giáo viên trẻ. Với cô, giáo dục là hành trình của yêu thương và kiên nhẫn, là “gieo niềm tin để mỗi đứa trẻ đều có cơ hội tỏa sáng”.

Theo đó, năm học 2024 - 2025 là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cô giáo Hà Thu Huyền. Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương, cô đã dẫn dắt lớp 5A6 đạt được nhiều thành tích ấn tượng với 45 học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện.

Trong đó, có 19 học sinh trúng tuyển vào Trường THCS Văn Lang (TP Việt Trì cũ), ngôi trường chất lượng cao của tỉnh. 1 học sinh trúng tuyển vào Trường THCS Vũ Duệ (huyện Lâm Thao cũ), nơi ươm mầm nhiều học sinh giỏi Phú Thọ.

Những con số biết nói ấy là minh chứng cho sự tận tụy, kiên trì và phương pháp giảng dạy hiệu quả của cô giáo Hà Thu Huyền, người “gieo chữ” bằng cả trái tim.

z7161855009821-ac7246ca268149220a5d8545a48d25bf.jpg
Cô Huyền cùng các em học sinh thân yêu.

Học sinh Thùy Dương, lớp 5A12 (Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) xúc động chia sẻ: “Em rất thích học môn Toán vì cô Huyền dạy dễ hiểu. Em cũng thích giờ Lịch sử và Địa lí vì cô giúp chúng em khám phá nhiều điều bổ ích về đất nước và con người Việt Nam.”

Trải qua hơn 25 năm đứng lớp, cô Hà Thu Huyền vẫn giữ nguyên ngọn lửa đam mê nghề nghiệp. Cô Huyền nhấn mạnh: “Dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức, mà là thắp lên trong học trò ngọn lửa của ước mơ và lòng nhân ái.” Chính niềm tin ấy đã giúp cô vượt qua khó khăn, thử thách để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao quý.

Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều đổi thay, vẫn còn đó những người thầy, người cô lặng lẽ cống hiến như cô Hà Thu Huyền, bông hoa tươi thắm trong vườn giáo dục tỉnh Phú Thọ, người đã và đang ngày ngày gieo hạt tri thức, thắp sáng những ước mơ xanh trong tâm hồn trẻ thơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ