Cô giáo mầm non lặng lẽ làm thiện nguyện

GD&TĐ - Chị không kể nhiều về mình nhưng những việc làm thầm lặng của chị đang đem đến niềm vui cho bao người. Chúng tôi muốn nhắc đến chị Nguyễn Thị Kim Tuyến – giáo viên trường Mầm Non Hoa Hồng thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hội tiếng hát từ thiện Vĩnh Phúc có phương châm làm việc xuất phát từ thiện tâm
Hội tiếng hát từ thiện Vĩnh Phúc có phương châm làm việc xuất phát từ thiện tâm

Cô giáo mầm non yêu nghề mến trẻ

Cô Nguyễn Thị Thêm - Phó hiệu trưởng trường Mầm Non Hoa Hồng thành phố Vĩnh Yên kể về chị một cách sôi nổi: “Cô Tuyến đã gắn bó với nhà trường từ khi trường mới thành lập còn vô vàn khó khăn. Tuyến có chuyên môn vững vàng, yêu nghề, mến trẻ.

Đặc thù của giáo viên Mầm non là phải đặc biệt bền bỉ, kiên nhẫn và đảm trách nhiều vai trò. Lúc múa dẻo, hát hay, dạy tốt, dỗ khéo nhưng cơ bản phải nhân từ như người mẹ. Tất cả những phẩm chất ấy đều hội đủ ở cô giáo Tuyến”.

Chúng tôi cũng ấn tượng với gia đình chị: bên cạnh anh chị có 3 con trai rắn rỏi và 1 bé gái bụ bẫm. Chị Tuyến mỉm cười thật hạnh phúc kể: “Hai vợ chồng chỉ có hai cháu trai là con ruột. Hai cháu còn lại đều là con nuôi. Chuyện là khi con trai cả học cấp 3, chị thấy con hay kể về một bạn cùng lớp nhà nghèo lại xa trường mà rất hiếu học, ăn uống tạm bợ rồi nghỉ trưa tại lớp.

Thương cháu, chị bàn với chồng rồi thuyết phục cháu về nhà ăn cơm nghỉ ngơi tại nhà mình, dần dà coi cháu như con. Còn cháu gái bé có hoàn cảnh rất đáng thương. Cháu bị bỏ rơi ngoài đường khi mới 3 ngày tuổi. Chị và một người bạn nhận cưu mang nuôi dưỡng từ ngày ấy. Lúc còn bú mớm phải đi xin sữa khắp phố…”.

Bé gái nay đã học lớp mầm 5 tuổi, xinh xắn, bụ bẫm. Ở trường Mầm non Hoa Hồng được các cô giáo cả trường bao bọc. Nhìn bức ảnh gia đình chị với các thành viên gắn bó yêu thương không phân biệt con đẻ, con nuôi, chúng tôi thực sự cảm phục chị – một cô giáo Mầm non tài giỏi, nhân hậu.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Là người phụ nữ giàu tình yêu thương, biết bao lần chị Tuyến không cầm nổi nước mắt trước những cảnh đời éo le, bất hạnh. Bằng sự thôi thúc của lòng nhân ái, chị Tuyến đã cùng những người bạn đồng nghiệp - các cô giáo Mầm non được trời phú cho chất giọng trong trẻo mượt mà - thành lập “Hội tiếng hát từ thiện Vĩnh Phúc”.

Chị Tuyến đảm đương trọng trách Hội trưởng nặng nề nhất. Mục đích chủ yếu của Hội là quyên góp ủng hộ những mảnh đời kém may mắn ngay trên địa bàn tỉnh. Việc làm ý nghĩa này đã nhanh chóng được gia đình, bạn bè chị hưởng ứng, lan tỏa và thu được thành công ban đầu. Hội từ chỗ chỉ có 5, 6 cô giáo mầm non nay đã có sự tham gia của gần 50 hội viên tình nguyện, rất nhiều nghệ sĩ, nhà hảo tâm...

Hoạt động thường xuyên của Hội là tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện vào tối thứ sáu hàng tuần tại quảng trường HCM, siêu thị Lan Chi Mart, Coop Mart... Số tiền quyên góp được đã được các chị khéo léo tính toán để mua thực phẩm nấu cháo từ thiện phát tại các bệnh viện vào sáng thứ bảy, chủ nhật hàng tuần; tặng quà cho người khó khăn... 

Và cứ vậy, 4 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, tại bếp ăn của trường mầm non Hoa Hồng, lửa đỏ reo trong lò, cháo chín nhuyễn thơm lừng gạo mới, tình nguyện viên áo vàng của Hội gạt mồ hôi, nở nụ cười vui sướng. Các cốc cháo từ thiện nhanh chóng được chuyển ra xe để đến với người bệnh. Chị Tuyến nói với chúng tôi trước khi theo xe đến các bệnh viện phát cháo từ thiện: “Thứ bảy nào chị em trong Hội cũng nấu cháo từ lúc trời còn tờ mờ tối, để ban mai lên người bệnh có cháo nóng ăn cho ấm lòng”. Chúng tôi tin rằng nghĩa cử cao đẹp của chị Tuyến và Hội “Tiếng hát từ thiện Vĩnh Phúc” sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chị Tuyến chia sẻ, Hội tiếng hát từ thiện Vĩnh Phúc có phương châm làm việc xuất phát từ thiện tâm, không phải để tạo danh vị hay đánh bóng tên tuổi tuổi. Hội không chủ trương đi kêu gọi ồn ào mà thiện nguyện bằng chính công sức, nỗ lực hoạt động của mỗi thành viên trong hội trong những đêm nhạc từ thiện. Có lẽ vì vậy mà nhiều người từng đến nghe nhạc và ủng hộ cho Hội tiếng hát từ thiện Vĩnh Phúc nhưng lại không biết người âm thầm đứng sau hậu trường, lan tỏa hành động đẹp này lại là một cô giáo trường Mầm Non. Mong ước lớn nhất của chị bây giờ là Hội “Tiếng hát từ thiện Vĩnh Phúc” có thể đem đến nụ cười hạnh phúc và giúp đỡ nhiều hơn cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Theo Tiếng nói Giáo viên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ