Cô giáo làm thơ động viên các “chiến sĩ nhí” chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Thấy hình ảnh các em học sinh lớp 3, trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) phải cách ly vì Covid-19, cô Nguyễn Thị Thắm - GV trường Tiểu học Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội đã gửi bài thơ động viên các “chiến sĩ nhí”.

Hình ảnh học sinh ớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội buổi đầu cách li do Covid-19 gây xúc động. (nguồn: Internet)
Hình ảnh học sinh ớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội buổi đầu cách li do Covid-19 gây xúc động. (nguồn: Internet)

Cô Nguyễn Thị Thắm tâm sự: Hình ảnh các con học sinh lớp 3E Trường Tiểu học Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội cùng cặp sách, chăn màn trong các lớp học, bàn ghế kê lại làm giường khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi là chủ nhiệm lớp 3 và cũng là lớp 3E. Các con cũng nhỏ như vậy. Nhìn các con thương quá.

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm.
Cô giáo Nguyễn Thị Thắm.

Tết đang đến rất gần. Các con vô cùng háo hức mong đợi cuối tuần được nghỉ Tết, được sum vầy cùng gia đình đón xuân, được cha mẹ đưa đi mua quần áo mới, được vui chơi, được quà lì xì của ông bà, cô bác... Vậy mà Tết này các con phải xa gia đình vào khu cách li

Qua bài thơ “Mỗi con hãy là một người chiến sĩ”, cô Thắm muốn chia sẻ tình cảm của một cô giáo Tiểu học đến với các con, động viên và cổ vũ các con. Mong mỗi học sinh hãy là một người chiến sĩ nhỏ, tự tin và dũng cảm, góp phần cùng xã hội chung tay đẩy lùi dịch Covid 19.

Báo Giáo dục và Thời đại xin giới thiệu tới độc giả bài thơ ý nghĩa này.

MỖI CON LÀ MỘT NGƯỜI CHIẾN SĨ

(Mến tặng cô trò trường Tiểu học Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội)

Tết đến rồi mà lại phải cách ly

Thương vô cùng các con trò nhỏ

Covid tràn về nhanh như cơn gió

Khiến cô thầy cũng chẳng kịp trở tay.

Mới hôm qua ở dưới mái trường này

Các con như bầy chim líu lo ca hát

Mà giờ đây mọi thứ như đổi khác

Thành khu cách ly rào chắn trong, ngoài!

Nỗi nhớ nhà hẳn sẽ khó nguôi ngoai

Kỉ niệm học trò mãi ghi vào kí ức

Những đêm đầu hẳn nhiều con thao thức

Nhưng xin đừng khóc nhé, các con ơi!

Có thầy cô bên cạnh các con rồi

Như mẹ cha chăm bữa ăn, giấc ngủ

Các con gắng chăm ngoan, uống ăn đầy đủ

Thương vô cùng, các con biết hay không?

Tất cả chung tay vì sức khoẻ cộng đồng

Các con cách ly cũng là vì lẽ đó

Cha mẹ, người thân xa các con, rất nhớ

Chỉ hai mươi mốt ngày thôi, mọi chuyện lại bình thường!

Yêu rất nhiều, các trò nhỏ thân thương

Mỗi các con là một người chiến sĩ

Cô trò mình cùng đồng tâm nhất trí

Covid kia phải khuất phục cúi đầu!

(31/1/2021. Cô giáo: Hoa Hướng Dương (Nguyễn Thị Thắm)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ