Cô gái Mỹ "kết hôn" với... tấm bằng bác sĩ

Cô Angie Hamourie, 27 tuổi, tốt nhiệp Đại học Y khoa Texas (Mỹ) vào tháng 6.2016. Hamourie đã có một quyết định táo bạo là "kết hôn" với tấm bằng bác sĩ y khoa của mình.

Cô gái Mỹ "kết hôn" với... tấm bằng bác sĩ
Hamourie sống ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ). Cô sẽ cử hành đám cưới với “chú rể” là tấm bằng cử nhân ngành y. Thậm chí, cô còn tạo ra hẳn một trang web để công bố đám cưới của mình, theo The Huffington Post.
“Đây là sự kiện trọng đại của Hamourie, vì nó là thời điểm mà mối quan hệ của cô và tấm bằng được nâng lên cao nhất trong suốt 9 năm học tập”, trang web của Hamourie viết.
Tiệc cưới được dự kiến tổ chức vào ngày 13.5. Hamourie đã mời gia đình và bạn bè cô đến dự ngày trọng đại này.
Cô gái cho biết việc tốt nghiệp và nhận được tấm bằng cử nhân y khoa là sự kiện thực sự có ý nghĩa với cô. Nó là thành quả của nhiều năm học tập miệt mài.
Tuy nhiên, nếu cô chỉ đơn thuần tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp thì có thể sẽ ít người quan tâm. Hamourie muốn mọi người hiểu được rằng đây là sự kiện quan trọng với cuộc đời cô. Do đó, Hamourie đã này ra ý tưởng kết hôn giả vờ với tấm bằng của mình, theo The Huffington Post.
Thêm nữa, Hamourie cho biết cô thuộc kiểu phụ nữ xem trọng sự nghiệp. Kỷ niệm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cũng có ý nghĩa lớn như kết hôn và làm đám cưới. Hiện tại, Hamourie có ý định sẽ nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực sản khoa và phụ khoa.
Theo Thanh niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà phê. Ảnh: ILO/Linh Pham

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

GD&TĐ - Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.