Cổ động viên Malaysia: U23 Việt Nam xứng đáng vào chung kết

GD&TĐ - Trên các diễn đàn bóng đá, hầu như các cổ động viên Malaysia đều thừa nhận đoàn quân của HLV Park Hang Seo xứng đáng góp mặt ở trận chung kết SEA Games.

Cổ động viên Malaysia thừa nhận U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games.
Cổ động viên Malaysia thừa nhận U23 Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã chính thức góp mặt ở trận chung kết SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan. Trận so tài giữa hai đội sẽ diễn ra vào tối ngày 25/5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trên các diễn đàn bóng đá, hầu như các CĐV Malaysia đều thừa nhận đoàn quân của HLV Park Hang Seo xứng đáng góp mặt ở trận chung kết SEA Games.

“Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trận này. Tuyệt vời! Họ sẽ vào chung kết với Thái Lan. Xin gửi lời chúc mừng từ Malaysia. Hẹn gặp lại”, “Xin chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã giành được chiến thắng xứng đáng. Lời chúc chân thành từ Malaysia”, “Việt Nam các bạn quá xứng đáng vào chung kết, vì chúng tôi không cho thấy chúng tôi đủ khả năng gây khó khăn cho các bạn”…

Nhiều CĐV Malaysia cũng khẳng định rằng họ không cảm thấy có bất cứ sự thiên vị nào từ trọng tài. “Trọng tài đã làm đúng, rất công minh trong trận này. Thậm chí trong nhiều pha, tôi thấy ông ấy còn nương tay với Malaysia”, một fan tên Nurbashadin bình luận.

“Có thể những lần khác các CĐV Malaysia cảm thấy ức chế vì bị đối xử bất công, nhưng lần này không phải như vậy. Một trận đấu công bằng, văn minh. Điều thiệt thòi duy nhất chúng tôi gặp phải chỉ là không được cổ vũ rầm rộ như Việt Nam”.

“Chiến thắng xứng đáng cho Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam chơi nhanh hơn và tốt hơn về kỹ thuật. Malaysia là đội chiếu dưới và vẫn đang học hỏi. Chúng tôi thua nhưng có thể chấp nhận. Và chúng tôi không giống như đội nào đó không thể chấp nhận sau khi họ thua Việt Nam tới 0-3. Chúc Việt Nam may mắn ở trận chung kết nhé”.

Trong nhiều năm trở lại đây, việc "đánh bại Thái Lan" luôn mang đến cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ Việt Nam, nhất là khi chúng ta tiếp đối thủ xứ Chùa vàng trong một trận tranh ngôi vô địch ngay trên sân nhà như thế này.

Đó là lý do vé xem trận chung kết trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình vào 19h ngày 22-5 tới đang trở nên "hot" hơn bao giờ hết.

Sau khi U23 Việt Nam vào chung kết, những tấm vé chính ngạch qua hệ thống của BTC giờ đã không còn, khi nó được bán hết sạch từ trước trận bán kết. Đa số người hâm mộ muốn có vé vào sân xem chung kết bây giờ chỉ còn cách mua lại qua thị trường chợ đen.

Cụ thể, trên một diễn đàn mạng xã hội, xuất hiện người rao bán một cặp vé được đánh giá là VIP, cửa 4 tầng 2 khán đài A, với giá... 16 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, vé một cặp khác thuộc dạng đẹp, tầng 5 khán đài B cũng được phe vé hét lên tới 14 triệu đồng/cặp.

Được biết, vé xem trận chung kết phát hành trước đó chỉ có dưới dạng giấy mời và 2 mệnh giá: 600.000 đồng/cặp và 1 triệu đồng/cặp. Như vậy, so với mệnh giá cao nhất, vé chợ đen cũng đã được đẩy lên gấp tới 16 lần giá gốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên tìm hiểu thông tin tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: Thùy Linh

Lịch sử 'sống' ngoài trang sách

GD&TĐ - Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện trong sách giáo khoa, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên được tiếp cận lịch sử thông qua những chuyến đi thực tế đến bảo tàng, di tích.

Những người chưa từng trải qua thất bại thường tỏ ra yếu đuối khi đối mặt với khó khăn. (Ảnh: ITN).

Người thầy vô hình ai cũng cần trong đời

GD&TĐ - Trên con đường dẫn đến thành công, chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp thất bại. Nhưng, chính những thất bại này lại trở thành “người thầy” dẫn lối để chúng ta tiến tới thành công.

Đừng mang căng thẳng và cảm xúc tiêu cực từ công việc về nhà. (Ảnh: ITN).

9 mẹo nhỏ ‘đánh bay’ chứng mất ngủ

GD&TĐ - Làm thế nào mới có thể ngủ ngon, làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ, đã trở thành mong muốn của nhiều người trong đời sống hiện đại.