Cố chứng minh ma túy trong chai là nước trái cây, thiếu niên chết vì sốc thuốc

Một thiếu niên 16 tuổi mang 2 chai nước trái cây nhập cảnh vào Mỹ. Khi được yêu cầu chứng minh rằng nó là vô hại, cậu ngay lập tức uống rồi nhanh chóng ngã xuống. Lúc này, người ta mới biết chai nước đó thực chất là ma túy đá dạng lỏng.

Cố chứng minh ma túy trong chai là nước trái cây, thiếu niên chết vì sốc thuốc

Sự chứng minh tai hại

Ngày 18/11/2013, một thiếu niên tên là Cruz Velazquez Acevedo, 16 tuổi cùng người bạn của mình mang theo hành lý nhập cảnh vào Mỹ từ biên giới giữa Tijuana (Mexico) và San Diego, California (Mỹ). Tại đây, số hành lý được các nhân viên hải quan tiến hành điều tra.

chung minh ma tuy trong chai chi la nuoc trai cay, thieu nien chet vi soc thuoc hinh anh 1

Hình ảnh từ video cho thấy Cruz đang phải uống nước trong chai để chứng minh nó vô hại.

Khi đã gần như qua được cửa an ninh, Cruz chợt bị yêu cầu dừng lại khi họ phát hiện hai chai chất lỏng màu hổ phách trong hành lý xách tay của Cruz.

Khi được hỏi, Cruz nói rằng đó là nước ép táo. Tuy nhiên, nhân viên kiểm soát hải quan không tin vào điều đó nên họ đã kiểm tra sơ bộ chất lỏng nhưng cũng không thể phát hiện được gì khả nghi. Vì vậy, họ bàn giao cho bộ phận kiểm tra thứ cấp.

Tại đây, khi được hỏi đây có phải là ma túy không, Cruz khẳng định là nước táo và nếu muốn có thể chứng minh. Các nhân viên kiểm tra sau đó đã yêu cầu Cruz uống chất lỏng để khẳng định nó là vô hại.

Tuy nhiên, sau khi Cruz uống một ngụm nhỏ, họ lại đã yêu cầu cậu bé uống thêm. Tổng cộng Cruz uống đã uống 4 ngụm. Ngay sau khi uống chất lỏng, Cruz bắt đầu co giật, đổ mồ hôi và liên tục nói rằng: “Tim tôi đau quá!”.

Trong vòng vài phút, nhiệt độ cơ thể cậu bé tăng lên 105 độ. Mạch đập đạt đến tốc tốc độ 220 nhịp, tốc độ  đáng kinh ngạc mỗi phút, nhịp tim tăng gấp đôi nhịp tim của người bình thường. Thì ra chất lỏng trong chai không phải nước ép trái cây, mà là ma túy đá dạng lỏng, hay còn gọi là methamphetamine.

Hải quan đã đưa Cruz đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng Cruz đã chết sau hai giờ cấp cứu vì dùng thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc.

Vụ kiện kéo dài

Tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện Cruz thường xuyên sử dụng chất kích thích. Chai ma túy này cũng là thứ cậu luôn mang theo bên mình.

Sau khi Cruz qua đời, gia đình cậu đã kiện các nhân viên hải quan, yêu cầu bồi thường. Đoạn video quay lại những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Cruz cho thấy nhân viên hải quan không quan tâm đến việc Cruz uống chất lỏng trước mặt mình, nói chuyện với nhau và cười cợt không quan tâm.

Luật sư của gia đình Cruz cho hiết: “Không sai, Cruz đã phạm pháp nhưng một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận đó là: Nhân viên hải quan ép cậu bé phải uống ma túy đá nhiều lần, khi sự việc xảy ra họ có lẽ đã biết chất lỏng đó là gì và uống nó sẽ mất mạng, nhưng họ vẫn ép cậu bé uống”.

“Rõ ràng là ngay từ đầu họ đã nghi ngờ đó là ma túy đá, họ có các công cụ thử nghiệm có sẵn và có thể nhận được kết quả chính xác trong vòng 2-3 phút, nhưng họ vẫn buộc Cruz uống nó. Đó là một sai lầm của thiếu niên 16 tuổi, nhưng không đáng phải chết”.

Tuy nhiên, các nhân viên hải quan nói rằng họ đã không buộc Cruz uống ma túy, Cruz nói rằng chất lỏng đó là nước ép táo, họ chỉ nói với cậu rằng “làm thế nào để chứng minh điều đó”. Vụ kiện đã kéo dài tận ba năm. Cuối cùng, chính phủ Mỹ đã đồng ý bồi thường 1 triệu đôla Mỹ cho gia đình nạn nhân.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ