CLB Nam Định nhận án phạt trước trận quyết đấu Thanh Hóa

GD&TĐ - Trước trận tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng 13 V-League, Nam Định FC nhận án phạt từ Ban tổ chức V-League.

Nam Định FC nhận án phạt từ Ban tổ chức V-League trước trận gặp Thanh Hóa.
Nam Định FC nhận án phạt từ Ban tổ chức V-League trước trận gặp Thanh Hóa.

Sau 12 vòng đấu, Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023/24 với 28 điểm. Đội bóng thành Nam vô địch lượt đi sớm một vòng đấu khi đang hơn đội xếp thứ 2 là Bình Dương tới 5 điểm.

Ở vòng đấu 13 V-League 2023/2024, Nam Định sẽ trở về sân nhà Thiên Trường tiếp đón đối thủ 'cứng cựa' Thanh Hóa. Trước vòng đấu này, Ban tổ chức V-League thông báo, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bị phạt 5 triệu đồng.

Quyết định kỷ luật số 117/QĐ-LĐBĐVN nêu rõ: “Phạt CLB Nam Định 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) do vi phạm các quy định về nghĩa vụ với nhà tài trợ trong trận đấu giữa CLB Nam Định - Hà Nội FC trên SVĐ Thiên Trường ngày 28/02/2024”.

Ở trận đấu giữa Nam Định với Hà Nội FC, hai đội cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu chất lượng, chung cuộc Văn Toàn và các đồng đội giành chiến thắng kịch tính với tỉ số 3-2.

Bên cạnh việc ra án phạt cho Nam Định FC, Ban kỷ luật VFF cũng thông báo án phạt dành cho hai đội bóng hạng Nhất là Hòa Bình và Đồng Tháp.

Cụ thể, CLB Hòa Bình bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận gặp CLB Phú Thọ ngày 1/3.

Trong khi Đồng Tháp sẽ phải nộp phạt 5 triệu đồng do đã vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận gặp CLB Long An vào ngày 2/3 tại giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2023/24.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DHV

Nỗ lực chuẩn hóa quy trình tuyển sinh

GD&TĐ - Sự xuất hiện của bảng bách phân vị và quy đổi tương ứng với các phương thức, kỳ tuyển sinh đại học 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đơn giản hóa quy trình đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Minh họa/INT.

Học trò ơi, sắp khai giảng rồi!

GD&TĐ - Tôi xách ba lô đến vùng kinh tế mới. Mọi người nghĩ tôi tình nguyện làm điều cao đẹp, quả là điều xấu hổ lớn lao, thực chất đó là một cuộc đào tẩu.