Sáng 7/2, sân Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TPHCM) rộn ràng hơn thường lệ.
Không phải một buổi học hay lễ tổng kết, mà là khoảnh khắc những "Chuyến xe muôn màu" bắt đầu lăn bánh, đưa sinh viên miền Trung có hoàn cảnh khó khăn trở về quê đón Tết.
Giữa dòng người tất bật, Huỳnh Ngọc Ảnh - sinh viên năm nhất, lớp CĐ CK 25B, không giấu được xúc động khi đại diện các sinh viên khác phát biểu trong chương trình.
"Tết là dịp sum vầy, ai cũng mong được trở về bên gia đình sau một năm học tập vất vả. Nhưng với nhiều sinh viên, hành trình ấy đôi khi gặp không ít khó khăn", Ảnh chia sẻ.
Với em và nhiều bạn trẻ xa nhà, tấm vé xe về quê không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là cả một nỗi lo về chi phí giữa bộn bề trang trải.
Chương trình "Chuyến xe muôn màu" năm 2026 do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn tổ chức, cùng sự tham gia của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, Trường Dự bị Đại học TPHCM.
Năm nay, chương trình hướng đến sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là những em chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ thời gian qua.
Trong bối cảnh nhiều gia đình miền Trung vẫn đang gượng dậy sau thiên tai, việc được hỗ trợ về quê dịp Tết mang ý nghĩa vượt lên giá trị vật chất.
"Đó không chỉ là chuyến xe miễn phí, mà là sự sẻ chia, là yêu thương và đồng hành đầy nhân văn từ Nhà trường và xã hội", Ngọc Ảnh bày tỏ.
Với thông điệp "Mỗi chuyến xe - Một mùa Xuân yêu thương", chương trình không chỉ hỗ trợ chi phí đi lại mà còn trao tặng quà Tết cho sinh viên.
Những phần quà được trao tận tay trước giờ xuất phát, kèm theo lời chúc năm mới an lành, đã làm ấm lòng nhiều người trẻ.
Có sinh viên tranh thủ gọi điện về báo tin cho gia đình, có em lặng lẽ ôm balô, ánh mắt ánh lên niềm háo hức.
Đặc biệt, chương trình nhận được sự đồng hành của nhãn hàng M&M’s – Tập đoàn Mars, Incorporated.
Sự chung tay của doanh nghiệp góp phần bảo đảm nguồn lực tổ chức, thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc đồng hành cùng sinh viên và cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, đại diện sinh viên gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Ban Tổ chức, các mạnh thường quân và nhà tài trợ đã quan tâm, tạo điều kiện để những chuyến xe được tổ chức an toàn, chu đáo.
"Chúng em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, xem đó là cách thiết thực nhất để bày tỏ lòng biết ơn", Ngọc Ảnh nói.
Khi những hồi trống chào xuân vang lên, từng chuyến xe lần lượt rời sân trường.
Những cái ôm vội, những lời dặn dò, tiếng chúc nhau "về tới nhà nhớ nhắn tin" hòa vào không khí rộn ràng của ngày cận Tết.
Phía trước các sinh viên là quãng đường dài hàng trăm cây số, nhưng phía cuối hành trình là mái nhà thân quen, là mâm cơm đoàn viên và vòng tay của gia đình.