Chuyện về những lưu học sinh Lào theo đuổi ngành Y trên đất Việt

GD&TĐ - Đam mê ngành Y học và theo đuổi ước mơ được khoác lên mình chiếc áo blouse, rất nhiều bạn trẻ người Lào đã quyết định chọn sang Việt Nam học tập với mong muốn mang kiến thức Y học về phục vụ đất nước.

Những lưu học sinh Lào theo đuổi ngành Y học trên đất Việt.
Những lưu học sinh Lào theo đuổi ngành Y học trên đất Việt.

Chọn Việt Nam – theo đuổi giấc mơ ngành Y

Với rất nhiều bạn trẻ người Lào, Việt Nam luôn là điểm đến lý tưởng để học tập, và từ nhiều năm qua đã có rất nhiều học sinh Lào sau khi tốt nghiệp THPT đã chọn các trường học trên dải đất hình chữ S để theo đuổi đam mê.

Trong số đó, tỉnh Quảng Bình nhiều năm qua đã trở thành điểm đến, sự lựa chọn lý tưởng của nhiều bạn trẻ người Lào, qua đó góp phần không nhỏ trong việc đào tạo nhân lực cho đất nước bạn. Điển hình như Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, nhiều năm trở lại đây, ngôi trường này luôn là địa chỉ tin cậy, chắp cánh ước mơ bước vào ngành Y cho hàng trăm bạn sinh viên đến từ Lào.

Nhiều lưu học sinh Lào chọn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình là nơi chắp cánh ước mơ bước vào ngành Y.
Nhiều lưu học sinh Lào chọn Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình là nơi chắp cánh ước mơ bước vào ngành Y.

Với những sinh viên Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình, sự bất đồng ngôn ngữ và lượng kiến thức khổng lồ và đặc thù của khối ngành Y tế thật sự là một điều không hề dễ dàng để hòa nhập môi trường học tập cũng như đời sống sinh hoạt nơi đây. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Việt Nam, những lưu học sinh Lào đã từng bước hòa nhập, quyết tâm rèn luyện, nỗ lực trong học tập với ước mong mang kiến thức y học về phục vụ đất nước trong tương lai.

Cô giáo Lê Thị Minh Toàn, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình cho biết: “Với học sinh Lào, nhiều em dù đã theo học một thời gian nhưng vốn tiếng Việt vẫn chưa được thành thạo, đặc biệt là từ ngữ chuyên ngành y học, do đó việc tiếp thu kiến thức so với sinh viên Việt Nam sẽ chậm hơn. Hiểu rõ điều đó, giáo viên chúng tôi luôn tỉ mỉ trong từng trang giáo án, luôn quan tâm, chăm lo, lắng nghe tâm tư và tạo điều kiện tối đã để các bạn sinh viên Lào dễ tiếp thu kiến thức - kỹ năng - nâng cao chất lượng học tập”.

Hiểu được những khó khăn của các bạn lưu học sinh Lào, cán bộ, giảng viên và sinh viên Việt Nam luôn tận tâm giúp đỡ, chỉ dạy.
Hiểu được những khó khăn của các bạn lưu học sinh Lào, cán bộ, giảng viên và sinh viên Việt Nam luôn tận tâm giúp đỡ, chỉ dạy. 

Đam mê ngành y từ nhỏ, vào năm 2020, cô gái Kaensivong Phetsaon đến từ tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã quyết định lựa chọn Trường Cao đẳng Y Quảng Bình (Việt Nam) để theo học. Kaensivong cho biết, những năm theo học tại đây, cô và các bạn sinh viên Lào đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ nhà trường, thầy cô giáo và các bạn sinh viên Việt Nam.

“Em thích ngành y từ nhỏ, sau khi được bố mẹ tư vấn, nhiều anh chị từng học tại Việt Nam cũng nói rằng, việc học tập ở Việt Nam rất tốt, thầy cô giáo giỏi về chuyên môn, môi trường học tập lại cực kỳ thân thiện. Những yếu tố đó sẽ giúp chúng em có nhiều kiến thức về ngành y nên em đã quyết định chọn Quảng Bình là điểm đến để thực hiện ước mơ. Em rất mong muốn, sau khi tốt nghiệp sẽ mang được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu để về làm việc tại Lào”, Kaensivong Phetsaon, sinh viên năm 2, Trường Cao đẳng Y Quảng Bình chia sẻ.

Những người con của "đất nước Vạn Tượng" vẫn miệt mài tiếp thu kiến thức từ đất nước anh em Việt Nam.
Những người con của "đất nước Vạn Tượng" vẫn miệt mài tiếp thu kiến thức từ đất nước anh em Việt Nam.

Cùng trang lứa với Kaensivong, em Khotsuvan Khouanta cũng đã có gần 2 năm theo học tập tại Quảng Bình. Khotsuvan Khouanta cho biết, những ngày đầu mới sang em không nói được tiếng Việt nên gặp rất nhiều khó khăn, sau đó, được các thầy, cô giáo và đội sinh viên tình nguyện của trường hỗ trợ, nên em đã sớm hòa nhập được với các bạn trong lớp, trong trường.

Mong sớm có một khu ký túc xá mới

Chia sẻ về những niềm vui và khó khăn trong những năm theo học tại Trường Cao đẳng Y Quảng Bình, Khotsuvan Khouanta cho biết: “Môi trường học tập ở đây rất tốt, các thầy cô giáo luôn tận tâm chỉ dạy chúng em từng con chữ, từng bài giảng, đặc biệt là trong khoảng thời gian dịch Covid-19 ở Quảng Bình bùng phát mạnh, các thầy cô giáo luôn coi chúng em như con của mình vậy, luôn chăm sóc, quan tâm từng ly, từng tý. Ngoài ra, các bạn sinh viên trong lớp, trong trường cũng đã hỗ trợ chúng em rất nhiều về vật chất cũng như tinh thần”.

Lưu học sinh Lào chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập tại Việt Nam.
Lưu học sinh Lào chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình học tập tại Việt Nam.

Cũng theo Khotsuvan Khouanta, môi trường học tập ở đây là rất tốt, từ cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học đến đội ngũ giáo viên, tuy nhiên chúng em rất mong muốn được nhà trường đầu tư xây dựng một khu ký túc xá mới, an toàn, rộng rãi và thoáng mát hơn. “Khu ký túc xá này đã quá cũ kĩ, mùa mưa thì ẩm ướt, còn mùa nắng thì nóng bức lắm ạ!”, Khotsuvan Khouanta bày tỏ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, thầy Lê Viết Hùng, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình cho biết, trường hiện có 64 học sinh người Lào đang theo học. Trong những năm qua, nhà trường đã tạo mọi điều kiện, chú trọng công tác đào tạo, đảm bảo cho các em sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp trở về nước phát huy được năng lực, vững về chuyên môn, thông thạo kỹ năng nghề nghiệp, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng.

Và để các em tiếp thu kiến thức chuyên ngành tốt, nhà trường đã phân công các thầy, cô giáo chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm trong công tác để truyền đạt kiến thức cho các em; thành lập các nhóm sinh viên Việt Nam giúp đỡ các bạn lưu học sinh Lào trong quá trình học tập, chú trọng công tác thực hành để các em trau đồi kiến thức.

Khu ký túc xá quá chật chội và xuống cấp nghiêm trọng.
Khu ký túc xá quá chật chội và xuống cấp nghiêm trọng.

Cũng theo thầy Hùng, ngoài kiến thức chuyên môn, các sinh viên Lào cũng được nhà trường hết sức quan tâm đến đời sống, chỗ ăn ở, sinh hoạt hằng ngày như thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, các cuộc thi văn nghệ - thể thao, các buổi tọa đàm, giao lưu nhân các dịp lễ, ngày Tết Bunpimay, ngày Quốc khánh Lào, tặng quà động viên… giúp các em yên tâm học tập, đồng thời các bạn sinh viên Việt Nam cũng hiểu hơn về phong tục, tập quán của nước bạn Lào.

Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của nhà trường hiện nay là khu ký thúc xá cho các em lưu học sinh Lào đã xuống cấp, nhưng chưa có nguồn kinh phí để xây dựng lại, do đó điều kiện sinh hoạt của các em gặp không ít khó khăn. “Chúng tôi rất mong được cấp trên quan tâm, xây dựng một khu ký túc xá mới để nâng cao điều kiện sinh hoạt cho đội ngũ giáo viên và các em sinh viên, đặc biệt là các em lưu học sinh Lào để các em có một môi trường học tập tốt nhất”, thầy Hùng bộc bạch.

Nhà trường rất mong muốn có một khu ký túc xá mới để nâng cao điều kiện sinh hoạt cho giáo viên và sinh viên, đặc biệt là sinh viên Lào.
 Nhà trường rất mong muốn có một khu ký túc xá mới để nâng cao điều kiện sinh hoạt cho giáo viên và sinh viên, đặc biệt là sinh viên Lào.

Mặc dù còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng với sự nỗ lực của tập thể nhà trường, sự cố gắng của các em sinh viên, thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình đang cố gắng vượt qua những khó khăn, tập trung đào tạo có chất lượng cho sinh viên toàn trường nói chung và lưu học sinh Lào nói riêng.

Và những "mùa quả ngọt" là đã có rất nhiều sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình trở về nước làm việc, rất thành đạt, và hiện đang công tác tại nhiều bệnh viện lớn ở Lào, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, qua đó tô thắm thêm tình hữu nghị son sắt giữa hai nước Việt – Lào anh em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.