Chiếc bình vỡ trong nhà cụ bà 100 tuổi bỗng bán được... 14 tỷ đồng

Ít ai ngờ một chiếc bình cũ kỹ, bị nứt vỡ lại được trả giá lên tới 14 tỷ đồng.

Chiếc bình vỡ trong nhà cụ bà 100 tuổi bỗng bán được... 14 tỷ đồng

Theo The Sun, do bị nứt vỡ phần cổ và đã được gắn lại nên ban đầu chiếc bình gốm chỉ được định giá khoảng 10.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng).

Nhưng tại phiên đấu giá, nó đã được trả giá lên tới 462.000 bảng Anh (14 tỷ đồng), bao gồm phụ phí. Người chấp nhận bỏ ra số tiền lớn này mang quốc tịch Trung Quốc nhưng giấu kín danh tính.

Dân sinh - Chiếc bình vỡ trong nhà cụ bà 100 tuổi được mua với giá 14 tỷ đồng (Hình 2).
Dân sinh - Chiếc bình vỡ trong nhà cụ bà 100 tuổi được mua với giá 14 tỷ đồng (Hình 3).

Chiếc bình gốm "thiên cầu" cao khoảng 50cm, thân tròn, phần cổ hình trụ, niên đại từ thế kỷ 18 và được làm cho hoàng gia dưới thời vua Càn Long. Nó được trang trí với các vòng tròn lớn cùng nhiều họa tiết hoa, quả sinh động. Phần đế còn in 6 ký tự của triều đại Càn Long.

Mức giá của chiếc bình vỡ là kỷ lục đối với tác phẩm nghệ thuật của châu Á được bán bởi nhà đấu giá Chiswick Auctions (phía tây London, Anh). Nó đã vượt qua mức giá 267.500 bảng Anh (khoảng 8,2 tỷ đồng) của một bức tranh cổ Trung Quốc cũng từng được bán bởi nhà đấu giá này vào năm 2017.

Được biết, cổ vật vô tình được tìm thấy tại căn nhà của cụ bà 100 tuổi ở London khi người thân tới dọn dẹp sau khi cụ mất.

"Tôi không nghĩ gia đình cụ bà biết được giá trị chiếc bình. Khi tôi thông báo lại họ đã suýt ngã khỏi ghế", nhân viên nhà đấu giá Chiswick Auctions cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ