Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ‘HLV Gong oh-kyun đã nâng tầm bóng đá Việt Nam"

GD&TĐ - “HLV Gong oh-kyun đã nhiều đóng góp và cùng với ông Park nâng bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Thành quả là điều chúng ta có thể nhìn thấy", chuyên gia Mạnh Hải nhận định.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao lứa U23 Việt Nam hiện tại.
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao lứa U23 Việt Nam hiện tại.

Nhận xét về U23 Việt Nam sau trận đấu tứ kết U23 châu Á vừa qua với U23 Saudi Arabia, chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ quan điểm trên trang Trí thức trẻ: " U23 Saudi Arabia cũng phải "toát mồ hôi hột" với U23 Việt Nam đấy chứ. Họ đã phải rất nỗ lực, thậm chí dùng cả tiểu xảo thì mới giành được chiến thắng.

Tôi thấy đó cũng thể hiện sự tôn trọng mà đối thủ dành cho chúng ta, bởi họ không còn có thể xem nhẹ bóng đá Việt Nam được nữa. Điều đó thể hiện việc được công nhận và sự tiến bộ của chúng ta khi bước ra giải đấu cấp độ châu lục. Bóng đá trẻ Việt Nam đã trải qua một thời kỳ được đầu tư, nuôi dưỡng và giờ là lúc tận hưởng thành quả.

Thua trận tất nhiên là buồn, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng HLV Gong oh-kyun đã nhiều đóng góp và cùng với ông Park nâng bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Thành quả là điều chúng ta có thể nhìn thấy và không quá khi nói mọi thứ đang ngày một tiến bộ hơn".

Ở bàn thua phút 41, U23 Việt Nam hàng thủ của U23 Việt Nam đã vô cùng bất cẩn, đã tạo cơ hội để Moteb Al-Harbi mở tỷ số và đánh mất thế trận vào tay đối thủ trước khi nhận thêm bàn thua ở hiệp hai và dừng bước ở tứ kết.

Theo quan điểm của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, đây sẽ là bài học đắt giá dành cho những cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam: "Rõ ràng U23 Việt Nam thiếu sót trong một số vấn đề, đặc biệt về kinh nghiệm trận mạc. Ngoài ra, U23 Saudi Arabia cũng có nhiều tiểu xảo khiến U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn.

Nhìn chung, trận này U23 Việt Nam đã gặp phải một đối thủ có trình độ rất cao. Họ hơn hẳn ta về mọi mặt, từ thể lực, kỹ thuật, rồi cả kinh nghiệm trận mạc. Việc thất bại trước một đối thủ như vậy cũng là điều khó trách.

Dù sao U23 Việt Nam cũng đã chơi đầy cố gắng, đá sòng phẳng đến tận cùng và không hẳn lép vế. Đội vẫn tạo ra được những tình huống tấn công đáng chú ý, và nếu may mắn có bàn dẫn trước thì không biết thế nào.

Phải công tâm đánh giá rằng U23 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Đội thể hiện sự đồng đều, có sự phát triển về thể lực. Bằng chứng là việc U23 Việt Nam chơi pressing rất tích cực, kèm người bao quát toàn sân, và cũng không ngại dâng lên để tấn công. Đó là sự tiến bộ rất lớn và toàn diện về mọi mặt.

U23 Việt Nam đã thể hiện một tinh thần đáng khen ngợi. Kể cả ở những phút cuối, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải về làm thủ môn, đội chỉ còn 10 người nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi đàng hoàng, đĩnh đạc, không hề có sự bệ rạc hay biểu hiện đá xấu, đá bậy nào. Điều đó cũng thể hiện sự tôn trọng trận đấu của U23 Việt Nam. Dù thua với tỉ số 0-2 nhưng đội cũng đã thu về được nhiều điều".

Hậu U23 châu Á 2022,  U23 Việt Nam sẽ hướng tới SEA Games 32, ASIAD 19 và xa hơn nữa là giải U23 châu Á 2024. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm: "Nhìn chung, đây là lứa cầu thủ tốt và sẽ còn chơi được ở SEA Games năm sau cũng như những giải đấu lớn tiếp theo.

Dân gian vẫn có câu "xấu đều hơn tốt lỏi". Lứa này không có những chân sút kiệt xuất như Quang Hải, đột phá như Công Phượng, nhưng các cầu thủ chơi tròn vai, đồng đều, bổ trợ cho nhau với sự nỗ lực và cố gắng. Cảm giác thay cầu thủ nào vào cũng đảm bảo được chất lượng trận đấu, không có khoảng cách lớn giữa những cầu thủ chính thức và dự bị.

Đặc biệt về thể hình, thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện một cách đáng kể. Điều đó cũng cho thấy sự đi lên của thế hệ kế cận. Bây giờ rất nhiều cầu thủ cao trên 1m80, chạy khỏe cả 90 phút khiến chúng tôi nhìn mà phát thèm. Ngày xưa thế hệ chúng tôi trung bình chỉ cao 1m65 - 1m70 là ghê lắm rồi. U23 Việt Nam hiện có một dàn cầu thủ đồng đều và có tinh thần chiến đấu rất tốt. Đó là điều vô cùng đáng quý".

Dù dừng bước ở tứ kết nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen từ báo chí Hàn Quốc. Tờ News1 tiếc rẻ cho thầy trò HLV Gong, khi có thể là đội đầu tiên chọc thủng lưới Saudi Arabia:

“U23 Việt Nam có thể vượt lên dẫn trước, nhưng tiếc là cú sút vào phút 35 của Lê Minh Bình ở cự ly trung bình đưa bóng đập xà ngang.

Saudi Arabia sau đó lấy lại ưu thế, có bàn mở tỷ số ở phút 41 và nhân đôi cách biệt ở phút 65, định đoạt số phận trận đấu”.

Còn tờ Osen phản ánh: “U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U23 châu Á khi để thua Saudi Arabia 0-2.

Để thủng lưới 2 bàn ở phút 41 và 65, U23 Việt Nam còn bị thiệt quân số, chỉ còn 10 người do phút 78 thủ môn  Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương”.

Tuy nhiên, sau trận thua là những dấu hiệu tích cực được tờ này chỉ ra: “U23 Việt Nam tuy không vượt qua được vòng tứ kết nhưng đã giành được kết quả khả quan ngay lần đầu tranh tài ở giải quốc tế dưới thời HLV Gong oh Kyun.

Họ đã lập được chiến tích ấn tượng ở bảng C, bỏ lại Thái Lan và Malaysia phía sau với trận hòa không khác gì chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng và HLV Gong oh Kyun đã đạt được điều này.

Dù không lọt vào bán kết nhưng U23 Việt Nam thời HLV Gong oh Kyun khép lại giải đấu với nhiều hy vọng tương lai. Nhà cầm quân này tự tin sau trận rằng: “Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ của tôi sẽ trưởng thành hơn trong 1 hoặc 2 năm tới”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ