Chuyên gia và báo chí quốc tế: “Việt Nam sáng cửa nhất vào bán kết ở bảng B AF Cup 2020”

GD&TĐ - Chuyên gia và báo chí thế giới cùng chung nhận định Việt Nam và Indonesia sẽ dắt tay nhau đi tiếp ở bảng B AFF Cup 2020 sau loạt trận cuối vòng bảng tối 19/12.

Hồng Duy, Tuấn Anh và các đồng đội sẽ thắng dễ Campuchia?
Hồng Duy, Tuấn Anh và các đồng đội sẽ thắng dễ Campuchia?

“Việt Nam sáng cửa nhất vào bán kết ở bảng B”, nhà báo Gabriel Tan của tờ ESPN nhận định: “Đoàn quân của ông Park Hang-seo sẽ thắng đậm Campuchia để giành ngôi nhất bảng và đối thủ ở bán kết của họ sẽ là chủ nhà Singapore”.

Chỉ cần không thua Campuchia là sẽ giành vé đi tiếp nhưng Việt Nam vẫn sẽ dốc toàn lực và sẽ tạo ra trận đấu áp đảo toàn diện trước đội bóng làng giềng.

“Indonesia đủ sức cản trở Malaysia ở trận đấu quyết định để giành tấm vé còn lại vào bán kết ở bảng B”, chuyên gia Gabriel Tan tiếp tục nhận định: “Nhưng hiệu số bàn thắng bại hiện chỉ là +6 so với +5 của Việt Nam, nên Indonesia sẽ rơi xuống nhì bảng, gặp Thái Lan ở bán kết”.

Còn tờ Goal phân tích, về mặt lý thuyết Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua Campuchia ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

“Khả năng nhà đương kim vô địch thua Campuchia khá thấp bởi trình độ chênh lệch giữa 2 đội”, tờ Goal dự đoán: “Việt Nam thậm chí sẽ vùi dập đối thủ với cách biệt 3 bàn để vào bán kết với ngôi nhất bảng B”.

Tờ Livescores.biz cũng đánh giá Việt Nam có tới 87,6% khả năng chiến thắng tuyển Campuchia, khả năng thua chỉ 3,5% và khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 9,8%.

“Việt Nam không những thắng Campuchia mà còn thắng với tỷ số đậm”, tờ Livescores.biz dự đoán: “Có lẽ tỷ số sẽ là 3-0 nghiêng về phía các nhà đương kim vô địch”.

Thực tế, Việt Nam đã gặp Campuchia tổng cộng 8 lần kể từ năm 1995 tới nay và các ‘Chiến binh Sao vàng’ đều giành thắng lợi. Lần gần nhất hai đội gặp nhau Việt Nam thắng Campuchia 3-0 và sau đó đăng quang AFF Cup 2018.

Các loạt trận cuối của bảng B giữa Việt Nam - Campuchia và Indonesia - Malaysia đều diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (19/12).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ