Chuyên gia ‘stress’ vì màn trình diễn của Nhật Bản trước Việt Nam

GD&TĐ - Chuyên gia bóng đá Nhật Bản phải thốt lên: ‘Ôi chán quá! Tôi bị stress mất’ sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội nhà trước tuyển Việt Nam.

Chuyên gia Echigo chê màn trình diễn của đội tuyển Nhật Bản trước tuyển Việt Nam.
Chuyên gia Echigo chê màn trình diễn của đội tuyển Nhật Bản trước tuyển Việt Nam.

Sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại những đội bóng hàng đầu châu Âu và dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng Nhật Bản chỉ có được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Việt Nam tối 11/11.

Trước đó, thầy trò HLV Hajime Moriyasu cũng chỉ có được chiến thắng tối thiểu trước Australia và Trung Quốc.

“Việt Nam là đối thủ duy nhất để Nhật Bản cải thiện hiệu số bàn thắng bại”, chuyên gia Sergio Echigo bình luận trực tuyến trên kênh Youtube cá nhân: “Mọi người đều mong chờ một chiến thắng đậm cho Nhật Bản nhưng họ đã để lại nỗi thất vọng”.

Vì thế, sau khi trận đấu kết thúc, vị cựu danh thủ từng chơi bóng ở giải vô địch Brazil và Nhật Bản phải thốt lên: “Ôi chán quá! Tôi bị stress mất”.

Ito là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Nhật Bản.

Ito là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Nhật Bản.

Cựu hậu vệ Yasutaro Matsuki, người có khoác áo tuyển Nhật Bản giai đoạn 1984-1986 cũng chung nhận định với Echigo.

“Tôi nghĩ Nhật Bản phải thắng từ 4 bàn trở lên”, Matsuki nói: “Nhưng cuối cùng chỉ có 1 bàn thắng. Thật đáng buồn”.

Giành 9 điểm sau 5 trận nhưng Nhật Bản mới chỉ ghi được 4 bàn thắng và họ sẽ gặp bất lợi trong trường hợp phải so sánh hiệu số bàn thắng bại với Saudi Arabia hay Australia.

“Với hiệu số bàn thắng bại +1, Nhật Bản sẽ gặp khó khi phải so sánh với các đội thủ”, chuyên gia Echigo nói tiếp: “Tôi thất vọng với cách mà thầy trò Hajime Moriyasu giành chiến thắng”.

Chiến thắng 1-0 trước Việt Nam giúp Nhật Bản leo lên vị trí thứ ba bảng xếp hạng, kém 1 điểm so với Australia (hiệu số +5) và kém 4 điểm so với đội đỉnh bảng Saudi Arabia (hiệu số +5), trong khi Việt Nam xếp chót.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ