Chuẩn bị đem chôn cất cô gái 20 tuổi, nhân viên nhà tang lễ tá hỏa khi mở quan tài

Cô gái 20 tuổi được tuyên bố đã qua đời nhưng khi chuẩn bị đem đi chôn cất, nhân viên nhà tang lễ lại phát hiện sự thật không tưởng.

Sự việc xảy ra tại vùng ngoại ô Southfield, thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ. Cô gái trẻ có tên Timesha Beauchamp, 20 tuổi, đã mắc một số căn bệnh đặc biệt.

Khoảng 7h30 sáng ngày 23/8 vừa qua, Timesha đột nhiên không có phản ứng. Các nhân viên y tế từ Sở Cứu hỏa Southfield ngay lập tức được gọi đến nhà riêng để cấp cứu cho Timesha nhưng thấy cô đã không còn thở.

Theo một tuyên bố từ ông Johnny Menifee, Giám đốc Cứu hỏa Southfield, các nhân viên y tế đã thực hiện hô hấp nhân tạo và các phương pháp hồi sinh sự sống trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, với kết quả y tế và tình trạng của bệnh nhân, thời điểm đó họ xác định bệnh nhân đã không còn sự sống.

Sau đó, các nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa Southfield đã tuyên bố tử vong chính thức cho cô Timesha rồi bàn giao thi thể cho gia đình mà không cần thông qua giám định pháp y. 

Trưa hôm đó, thi thể của Timesha được gia đình nhận lại rồi đưa đến Nhà tang lễ James H Cole. Chính tại đây, các nhân viên nhà tang lễ đã phát hiện ra điều kinh dị. Khi mở quan tài để chuẩn bị bảo quản thi thể, chuẩn bị cho đám tang, nhân viên nhà tang lễ phát hiện cô Timesha đang mở mắt và vẫn còn thở.

Các thành viên trong gia đình Timesha vô cùng sốc và bàng hoàng khi nhận được thông tin này. Người mẹ của cô gái này kể rằng đã từng rất đau lòng khi nghe tin con mình qua đời, thậm chí phải hỏi đi hỏi lại nhưng vẫn nhận được câu trả lời chắc nịch rằng Timesha đã ra đi.

Vài giờ sau, bà nhận được cuộc gọi nói con gái vẫn sống và đang được đưa tới bệnh viện. "Họ tuyên bố rằng con tôi đã chết nhưng nó thậm chí còn chưa chết", người mẹ bức xúc nói.

Hiện tại, cô Timesha vẫn đang nằm trong bệnh viện điều trị và phải thở máy, tình trạng sức khỏe nguy kịch. Gia đình cho biết cô Timesha có thể sẽ không qua khỏi.

Ông Dave Fornell, phó ủy viên Sở Cứu hỏa Detroit, chia sẻ khi nhận được thông tin từ nhà tang lễ: "Chúng tôi không thể tin được, khi đó nhịp tim của cô ấy là 80".

Đài truyền hình ClickOnDetroit đưa tin theo một nguồn giấu tên rằng, khi tới nhà cô Timesha để cấp cứu, các nhân viên cảnh sát Southfield đã quan sát thấy bệnh nhân còn thở và cử động nên tiếp tục làm hô hấp nhân tạo, tuy nhiên nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa Southfield lại nói rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc vừa được tiêm vào người bệnh nhân. 

Hiện tại, Sở Cứu hỏa Southfield đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ nhưng họ vẫn khẳng định rằng các nhân viên đã tuân theo quy trình làm việc tiêu chuẩn.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ