Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Trung thu

GD&TĐ - Chiều 21/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đến thăm, tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp Tết Trung thu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu.

Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc cho 194 trẻ em khuyết tật và 16 trẻ bị bỏ rơi. Những năm qua, Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ, hướng nghiệp, dạy nghề.

Qua đó, giúp các em phát triển, sớm hòa nhập cộng đồng, nhiều em trưởng thành và có việc làm ổn định.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2021. Đồng thời, trao tặng các phần quà ý nghĩa với mong muốn các cháu vui đón Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn.

Niềm vui của thiếu nhi quây quần bên mâm cỗ Trung thu.
Niềm vui của thiếu nhi quây quần bên mâm cỗ Trung thu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Trung tâm trong những năm qua đã làm tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật và trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Đồng thời, mong muốn, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục đem hết nhiệt huyết, tình thương, trách nhiệm không chỉ dạy chữ mà còn quan tâm hơn nữa đến công tác dạy nghề, hướng nghiệp giúp các em hoà nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị, thời gian tới, Sở Lao động - TB&XH chủ động tham mưu, kêu gọi xã hội hóa các hoạt động của Trung tâm, qua đó tạo điều kiện giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.