Ở những vòng đấu gần đây tại La Liga, Real Madrid thường xuyên gặp vấn đề với công tác trọng tài. Trong 3 trận hòa và thua liên tiếp trước CLB Espanyol, Atletico Madrid và Osasuna, trọng tài dường như đều đã đưa ra các quyết định bất lợi cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, khiến các cầu thủ và Ban huấn luyện phản ứng mạnh mẽ.
Sau trận thua Espanyol, CLB Real Madrid đã đưa đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha về những quyết định gây tranh cãi từ đội ngũ trọng tài.
Chia sẻ với truyền thông mới đây, chủ tịch La Liga Javier Tebas đã gọi Real Madrid là đội bóng hay dỗi hờn. Ông Tebas nói trên Diario AS: "Chúng tôi phải nghe nhiều tranh cãi về chuyện trọng tài trong những tuần vừa qua.
Nổi bật trong đó là lời phàn nàn từ Real Madrid. Họ dựng nên 1 câu chuyện không có thật và nghi vấn mọi thứ. Lời lẽ trong câu chuyện bịa đặt đó cũng rất nặng nề.
Tôi cũng biết nhiều CĐV Real Madrid không hề đồng tình với đội bóng. Real Madrid là một đội bóng hay khóc lóc. Lúc nào họ cũng phàn nàn, họ than phiền từ tuần này qua tuần sau. Họ nhận mình là nạn nhân của 1 âm mưu nào đó".
Javier Tebas cũng mỉa mai Chủ tịch Perez của Real Madrid: "Thứ bóng đá mà Florentino xây dựng đã đánh lừa mọi người, đó là kiểu bóng đá tài phiệt, chỉ dành cho người giàu. Perez muốn tự thân định đoạt mọi thứ, kể cả việc doanh thu được phân phối thế nào.
Tôi là 1 fan của Real Madrid, vẫn ăn mừng khi họ vô địch Champions League. Nhưng tinh thần Real Madrid trong tôi hiện đang ngủ yên. Tôi không phải fan của Perez. Tôi cho rằng Real cần có 1 chính kiến riêng thay vì máy móc tuân theo chỉ đạo, tinh thần của Perez".
Trong khi đó, Arthur Melo - tiền vệ từng khoác áo Câu lạc bộ Barcelona - không tiếc lời ca ngợi Real Madrid sau khi cùng Girona nhận thất bại 0-2 tại Santiago Bernabeu thuộc vòng 25 La Liga đêm 23/2: "Chúng tôi luôn cố gắng chơi tốt nhất có thể và muốn giành chiến thắng. Nhưng khi đối đầu Real Madrid tại Bernabeu, với tôi, họ là 1 đội bóng mạnh nhất thế giới và có sự tự tin cực cao. Dù đối thủ là ai, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu để giành chiến thắng với sự tôn trọng tối đa".
Arthur cũng dành lời khen cho bàn thắng tuyệt đẹp của Luka Modric: "Đó là khoảnh khắc thiên tài. Không có chiến thuật nào có thể ngăn cản được 1 cú sút như vậy. Tôi chúc mừng Modric sau trận đấu vì đó thực sự là 1 bàn thắng ở đẳng cấp cao".
Trở lại thi đấu sau thời gian dài không thi đấu, Arthur thừa nhận: "Tôi đã hy sinh tài chính để đến đây, nhưng Girona FC cũng nỗ lực rất nhiều để có được tôi".