Chồng nguyện vào địa ngục để né... vợ

Có hai vợ chồng nọ cãi nhau chí chóe suốt ngày.

Chồng nguyện vào địa ngục để né... vợ
Chồng nguyện vào địa ngục vì vợ

Khi về già, bà vợ chết trước, ông chồng gần mười năm sau mới chết. Do khi sống ông ta rất đàng hoàng, chính trực nên khi chết ông ta được lên thiên đàng.

Khi lên đến cổng thiên đàng thì ông không chịu vào, cứ thập thò ngoài cổng. Thấy vậy, thánh hỏi:

- Ta chờ con ở trên này lâu lắm rồi. Sao con còn đứng ở đây không vào đi?

Ông ta lễ phép thưa:

- Dạ thưa ngài, ngài để cho con nhìn xem. Nếu mà có vợ con ở đây chẳng thà con xuống địa ngục còn tốt hơn.

- !?!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga nạp tên lửa SLBM Sineva vào tàu ngầm chiến lược.

Tử thần từ lòng biển

GD&TĐ - Sáu mươi lăm năm trước, người Mỹ đã dẫn đầu cuộc đua hạt nhân hải quân. Tuy nhiên, Liên Xô đã sớm cân bằng tỷ số trong cuộc đua này.