Bẽ bàng vì quen nhầm quý ông... trong sáng

Ông chủ cửa hàng nội thất lớn ở Paris tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp người Mỹ trong chuyến du lịch. Dù cảm mến nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng rào cản ngôn ngữ khiến cả hai bối rối. Họ quyết định dùng hình vẽ để biểu lộ mong muốn của mình.

Bẽ bàng vì quen nhầm quý ông... trong sáng
Quen nhầm quý ông trong sáng

Khi người đàn ông vẽ hình chai rượu, cô gái hiểu và hai người đi đến quán bar cùng nhau uống say sưa.

Người đàn ông vẽ một cặp đôi nhảy múa và cả hai nhảy múa vui vẻ. Người đàn ông vẽ đôi môi, sau đó họ đắm chìm trong nụ hôn say đắm.

Kết thúc màn khóa môi, cô gái bẽn lẽn lấy giấy vẽ lên đó một chiếc giường. Cả hai nhìn nhau đầy vui sướng, người đàn ông phấn khích reo lên: Trời ơi tin được không! Làm thế nào em biết được nghề của tôi là bán đồ nội thất vậy!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.