Chống dịch Covid-19 ở Điện Biên: "Cháu chỉ chợp mắt 15 phút thôi!"

GD&TĐ - Dịch Covid-19 bất ngờ ập đến đã “vắt kiệt” sức lực của hàng trăm cán bộ, nhân viên các lực lượng ở Điện Biên. Họ căng mình vào cuộc chống dịch. Đã nhiều đêm thức trắng, kiệt sức…

Hình ảnh 2 cán bộ y tế tranh thủ chợp mắt khi trên đường trở về tâm dịch
Hình ảnh 2 cán bộ y tế tranh thủ chợp mắt khi trên đường trở về tâm dịch

Khi lề đường là nơi an toàn nhất…!

Những ngày gần đây, bức ảnh hai nhân viên y tế kiệt sức, nằm nghỉ bên đường được lan truyền trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook "Hữu Sơn" cho hay, anh gặp tình cảnh này khi đang trên đường chạy thể dục.

“Hai người mặc đồ trắng toát nằm trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ, hay là một vụ tai nạn, bởi lúc này mới 4h. Tôi mạnh dạn lay một người dậy, tôi hỏi các anh có làm sao không?

Có người tỉnh dậy trả lời tôi: "Không ạ, chúng cháu mệt quá không thể đi tiếp được, chúng cháu đang tham gia dập dịch ở huyện Nậm Pồ". Thấy vậy, tôi hỏi các anh có cần giúp đỡ gì không, hai anh nói: "Chúng cháu chỉ cần ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi ạ!"”, người chia sẻ viết.

Anh Lò Văn Linh, cán bộ thuộc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nâm Pồ là một trong hai người nằm vệ đường trong bức ảnh đó. Người còn lại là anh Thân, lái xe ở huyện Mường Chà mới được điều động vào tăng cường hỗ trợ Nậm Pồ chống dịch. Anh Linh chia sẻ: “Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và căng thẳng, trong những ngày đầu tiên tham gia chống dịch, bản thân tôi và các đồng nghiệp đã phải thức trắng nhiều đêm không ngủ”.

Anh Lò Văn Linh (TTYT) Nậm Pồ và anh Thân (lái xe của huyện Mường Chà) tranh thủ chợp mắt để lấy sức đi tiếp
Anh Lò Văn Linh (TTYT) Nậm Pồ và anh Thân (lái xe của huyện Mường Chà) tranh thủ chợp mắt để lấy sức đi tiếp

Anh Linh cho biết: Từ ngày 14/5, Điện Biên có ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Trường PTDTBT-TH Tân Phong (xã Si Pa Phìn), bản thân tôi được giao nhiệm vụ cùng lực lượng y tế xuống xã Si Pa Phìn để hỗ trợ địa phương chống dịch. Công việc hằng ngày của tôi là phụ trách đưa những F0, F1 đến các khu cách ly, điều trị theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ giao, đêm ngày 17/5, anh Linh cùng lái xe tên Thân nhận được lệnh chở những F0 xuống Bệnh viện Dã chiến ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ cách ly, điều trị. Đến rạng sáng 18/5, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa các F0 về bệnh viện Dã chiến, hai anh tiếp tục quay về huyện Nậm Pồ mà không có thời gian nghỉ ngơi. Do quá mệt, hai anh quyết định chọn lề đường là nơi “chợp mắt” ít phút, lấy lại sức để tiếp tục bắt đầu một ngày "chiến đấu” mới.

“Nhiều đêm thức trắng, tôi thấy mình “cạn sức”. Nhưng mỗi khi hoàn thành được một nhiệm vụ tôi lại thấy tinh thần thoải mái hơn, bao mệt mỏi bỗng dưng tan biến hết. Trong điều kiện lực lượng y tế mỏng, mà số ca nhiễm càng nhiều lên, tôi và đồng đội của mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa”, anh Linh chia sẻ thêm.

Khi lề đường là giường ngủ
Khi lề đường là giường ngủ

“Căng mình” với 200% sức lực…

Vừa trao đổi nhanh với Báo GD&TĐ, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết: Từ ngày 7/5 đến sáng ngày 21/5, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận gần 50 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt là vùng tâm dịch thuộc xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ cùng nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh có lịch sử tiếp xúc phức tạp. Dự báo dịch bệnh có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng, khiến lực lượng y tế địa phương rất vất vả. Họ phải làm việc cả ngày lẫn đêm trong công tác điều tra truy vết, xét nghiệm, test nhanh, hướng dẫn các đối tượng cách ly, vận chuyển các trường hợp F0 về Bệnh viện dã chiến tại thành phố Điện Biên Phủ, trên tinh thần thần tốc để khoanh vùng dập dịch nhanh nhất. Chính vì thế, nhiều cán bộ tuyến đầu kiệt sức.

Dưới cái nắng như đổ lửa, cán bộ y tế chỉ biết tìm đến gốc cây ăn vội bát cơm
Dưới cái nắng như đổ lửa, cán bộ y tế chỉ biết tìm đến gốc cây ăn vội bát cơm 

Cũng theo ông Nam, đợt dịch này, cán bộ y tế của Điện Biên đã làm việc với 200% sức lực. Sở cũng vừa có văn bản xin Bộ Y tế tăng cường 1 bác sỹ về hồi sức, 1 điều dưỡng và 1 cán bộ phụ trách nhiệm khuẩn lên hỗ trợ địa phương. Còn tại điểm nóng Nậm Pồ, Sở đã tăng cường gần 100 người kết hợp với gần 200 cán bộ y tế của huyện để dập dịch.

“Lo cho sức khoẻ của anh em ngành y tế lắm, họ mà ốm ra thì chẳng có người làm việc. Tôi cũng mới về Nậm Pồ triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và mang thêm thịt lợn, đường sữa, thịt hộp bồi dưỡng anh em cán bộ y tế tăng cường sức lực. Nói thật cả tuần qua, anh em "trực chiến", ăn mì tôm mãi cũng chán lắm rồi", ông Nam chia sẻ.

“Hiện chúng tôi đang thiếu trang thiết bị, vật tư, hóa chất, đặc biệt là test thử nhanh và sinh phẩm phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Toàn tỉnh chỉ có 2 hệ thống xét nghiệm Realtime PCR, với công suất tối đa 500 mẫu đơn/ngày đêm. Sở Y tế Điện Biên đã tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ, test thử nhanh và sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm. Tuy nhiên, đơn vị trúng thầu không thể đáp ứng ngay theo dự trù của các cơ sở y tế trên địa bàn, nhất là găng tay, test thử nhanh và sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm để sàng lọc và khẳng định người mắc Covid-19”, ông Nam nói thêm.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Những người nơi tuyến đầu sẽ còn nhiều đêm thức trắng. Song, họ vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất những mong bản làng vùng cao sớm trở lại bình yên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ