Cho cá chép uống rượu để xua đuổi vận đen, ma quỷ

Tại lễ hội kì lạ này, những người đàn ông và phụ nữ cùng nhau cho cá chép uống rượu với hy vọng xua đuổi được ma quỷ và vận đen.

Cho cá chép uống rượu để xua đuổi vận đen, ma quỷ

Lễ hội cho cá chép uống rượu được tổ chức hàng năm kể từ năm 1816 ở thành phố Tonami, miền Tây Nhật Bản. Đây là lễ hội dành cho những người bị hạn, muốn xua đuổi "lời nguyền" ma quỷ ở độ tuổi 33 đối với nữ giới và 42 đối với nam giới.

Tại buổi lễ, người đàn ông đựng con cá chép trong xô, trong khi đó, ngượi phụ nữ cầm chai rượu gạo nihoshu của Nhật, cùng với 1 linh mục Shinto. Họ cùng nhau đến bên bờ sông, nam giới giữ con cá, còn nữ giới đổ rượu nihoshu vào con cá. 2 người phóng sinh con cá chép đó khi kết thúc buổi lễ.

Người dân nơi đây cho rằng rượu có tác dụng thanh lọc con cá chép hay còn được coi là vị thần của dòng sông từ đó có thể xua đuổi được "lời nguyền" ma quỷ.

Người dân nơi đây cho rằng rượu có tác dụng thanh lọc con cá chép hay còn được coi là vị thần của dòng sông

Người dân nơi đây cho rằng rượu có tác dụng thanh lọc con cá chép hay còn được coi là vị thần của dòng sông

Ngay khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, có tới 8000 người đã lên tiếng phản đối, họ cho rằng lễ hội này là "hủ tục", không nên tiếp tục mà cần phải bãi bỏ.

Theo ttvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những khu vườn, quảng trường khu S trong hai ngày 4-5/10 trở thành những không gian sáng tạo nhiệm màu, mang đến cho các em nhỏ những trải nghiệm bổ ích và thú vị.

Sắc màu Trung thu trong khu đô thị hiện đại

GD&TĐ - Lễ hội Trung thu 2025 tại phân khu Sapphire Goldmark City đã trở thành một hành trình gắn kết cộng đồng, kết nối yêu thương - nơi những ký ức tuổi thơ được thắp lên trong không gian tràn ngập tiếng cười.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

NATO sẽ tan rã nếu Mỹ rút khỏi khối?

GD&TĐ - Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi NATO, điều sẽ đẩy khối này đến bờ vực sụp đổ.