“Chiến tranh và hòa bình” qua tranh Nguyễn Quốc Thái

GD&TĐ - Sau 4 lần triển lãm cá nhân, họa sĩ Nguyễn Quốc Thái chuẩn bị ra mắt triển lãm thứ 5 “Chiến tranh và hòa bình” như một cuộc giới thiệu cả quá trình sáng tác của mình.

Một tác phẩm tại triển lãm.
Một tác phẩm tại triển lãm.

90 tác phẩm cùng với cuốn sách cùng tên (tuyển tập gần 150 ký họa, tem, tranh, minh họa, bìa sách họa sĩ sáng tác từ 1966 - 2017) sẽ được họa sĩ đất Cảng cho ra mắt công chúng vào chiều 28/4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội.

Với đủ chất liệu (chì than, bột màu, màu nước, tranh lụa, sơn dầu), các sáng tác của họa sĩ Quốc Thái không giới hạn đề tài (chiến tranh - hòa bình, chân dung, phong cảnh, tĩnh vật…), dù đơn sắc hay đa sắc cũng đều thể hiện rõ nét tâm hồn ông với tình yêu đất nước và lòng nhân hậu khi đứng trước đời sống.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Thái sinh năm 1943 tại Hải Phòng, tốt nghiệp khoa Hội họa - Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1982.

Hải Phòng 1972 hiện lên qua nét vẽ của họa sĩ Quốc Thái như một cuốn nhật ký bằng tranh, với: Tội ác của giặc Mỹ ở khu Thượng Lý - Hải Phòng đêm 15/4/1972; Bến phà Bính sau khi giặc Mỹ bắn phá ngày 16/4/1972; Phố Tôn Đản bị bom Mỹ trưa ngày 27/12/1972…

Qua góc nhìn hội họa, chiến tranh hiện lên những gam nâu, trắng, đen với tường nhà đổ nát, cầu gẫy, phà đứt, cây trụi bất kể đêm, ngày, bất kể khu vực (phố, chợ, nhà máy…) nhưng cũng đồng thời tư thế: Sẵn sàng chiến đấu 1972, Vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu 1973 của những con người vùng cửa biển.

Tinh thần quyết liệt, sẵn sàng xả thân bảo vệ độc lập dân tộc của Hải Phòng 1972 là sự tiếp tục hào khí của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh, trong cả thời bình, lao động sản xuất xây dựng đất nước.

Thông qua những tác phẩm, họa sĩ Quốc Thái ghi lại: Phá hủy - hồi sinh, trắng đen - rực rỡ, xáo động - êm đềm, nghiêm trang - phóng khoáng… người yêu hội họa có thể thấy đầy đủ trạng thái của một vùng đất qua biến động thời gian, vẫn cất trữ nguồn sinh lực sống dồi dào, khỏe khoắn, rộng rãi, mạnh mẽ khí chất mà những triển lãm trước chưa phô bày hết.

Người xem có thể chậm rãi xem từng bức tranh để cảm nhận lấy tinh thần sống và tình yêu quê hương đất nước của người họa sĩ - bằng màu, bằng bút, bằng sự chân thành vẽ lên trái tim mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ