Chiến sĩ nghĩa vụ trả lại 80 triệu đồng cho người đánh rơi

GD&TĐ - Một chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhặt được 80 triệu đồng đã tìm cách liên hệ để trả lại cho người đánh rơi.

Anh Trần Hữu Phong trả lại số tài sản nhặt được cho anh Ngô Ngọc Thành.
Anh Trần Hữu Phong trả lại số tài sản nhặt được cho anh Ngô Ngọc Thành.

Sáng 21/9, Công an phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa làm thủ tục bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi do anh Trần Hữu Phong nhặt được.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 20/9, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc địa bàn phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), anh Trần Hữu Phong, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một ví da màu nâu nằm ở bên đường.

Qua kiểm tra, bên trong ví có 80 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, anh Phong đã phối hợp với Công an phường Nguyễn Du xác minh, liên hệ để trả lại người đánh rơi.

Công an phường Nguyễn Du đã tìm được chủ nhân số tài sản trên là anh Ngô Ngọc Thành (SN 1990, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Anh Thành cho biết, trong quá trình tham gia giao thông đã sơ ý đánh rơi số tài sản của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.