Chia sẻ những tấm gương đẹp để truyền lửa cho học sinh

GD&TĐ - Với tác phẩm “Người khơi nguồn ngọn lửa đam mê”, cô giáo 9X Trần Ngọc Bảo Trân mong muốn chia sẻ, khích lệ học sinh tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cô Bảo Trân (thứ 4 từ phải sang) cùng thầy cô giáo Trường THPT Phú Tâm.
Cô Bảo Trân (thứ 4 từ phải sang) cùng thầy cô giáo Trường THPT Phú Tâm.

Cô Trần Ngọc Bảo Trân sinh năm 1990, là giáo viên dạy môn Địa lí kiêm Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Tâm (huyện Châu thành, tỉnh Sóc trăng).

Một lần trò chuyện cùng với thầy Nguyễn Ngọc Hải, nhân vật trong tác phẩm “Người khơi nguồn ngọn lửa đam mê”, cô Trân được thầy Hải chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác giảng dạy.

Thầy Hải cho rằng: “Học sinh nông thôn còn thiếu thốn nhiều so với học sinh thành phố. Khi cùng các em nghiên cứu khoa học, thấy sự cố gắng của các em, thương lắm. Là giáo viên mình cần động viên, tiếp lửa cho học sinh, như vậy các em mới phát huy hết được khả năng của chính mình”.

Những chia sẻ của thầy Hải đã làm cô Trần Ngọc Bảo Trân rất ấn tượng. Từ đó  cô có động lực để viết đề tài “Người khơi nguồn ngọn lửa đam mê” và tham dự cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác".

Cô Trần Ngọc Bảo Trân.
Cô Trần Ngọc Bảo Trân.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, cô Trân cho biết: Từ khi còn đi học, vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nhắc đến qua khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm...

Cô Trân nhận thấy, bản thân người giáo viên, đặc biệt là giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, muốn học sinh tích cực thì bản thân phải tích cực và đi đầu trong các hoạt động.

Vào tháng 10/2020, Ban Giám hiệu nhà trường thông tin Cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác" do Bộ GD&ĐT và Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức. Cô được phân công nghiên cứu thể lệ cuộc thi để phát động trong học sinh toàn trường. Cảm thấy cuộc thi rất có ý nghĩa, với sự yêu thích bộ môn Ngữ văn từ khi học phổ thông nên cô đã quyết định tham gia.

Điều khó khăn nhất với cô Bảo Trân lúc đó là lựa chọn nhân vật để viết tác phẩm dự thi. Cô đã tâm sự với đồng nghiệp và xin ý kiến nên viết về nhân vật nào? Lúc bấy giờ cô được đồng nghiệp giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Hải, giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn.

Cô Trân biết thầy Hải trong một lần tập huấn về công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học do Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng tổ chức và từng được thầy chia sẻ về công tác này.

Cô Bảo Trân cho biết: Ngày hôm sau, tôi đã chủ động liên hệ thầy Hải. Mặc dù có tiết dạy nhưng thầy vẫn rất nhiệt tình tranh thủ thời gian  giúp đỡ tôi có các thông tin cần thiết. Tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục thầy. Tôi có cảm giác mình đã “hỏi đúng người và tìm đúng chỗ” nên càng quyết tâm thực hiện tác phẩm dự thi của mình.

Ngay khi nhận được thông tin về việc mình đạt giải thưởng của cuộc thi, cô Trân cảm thấy bất ngờ và rất vui mừng. Cô Trân cho biết: Khi gửi tác phẩm dự thi, bản thân tôi luôn quan niệm là giao lưu, học hỏi. Đây là cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức nên bản thân mong muốn tham gia để tạo động lực và khuyến khích học sinh trường cùng tham gia.

Thông qua cuộc thi này, cô Trân nhắn nhủ: “Đừng nghĩ chúng ta không làm được, chỉ cần chúng ta cố gắng hết khả năng của mình, dù không có thành tích thì chúng ta vẫn là người chiến thắng, chiến thắng giới hạn của chính mình”.

Giải thưởng của cuộc thi sẽ là nguồn động viên tinh thần học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập và phong trào, đồng thời giúp cô có thêm động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác giảng dạy cũng như công tác đoàn tại trường...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.