Chị dâu khổ sở vì em chồng là bạn thân

GD&TĐ - Linh và Ngọc là đôi bạn thân "dính nhau như sam" suốt những năm học cấp 3.

Chị dâu khổ sở vì em chồng là bạn thân

Chỉ đến khi lên đại học, 2 đứa học 2 trường nên ít có dịp gặp nhau tám nhảm. Năm cuối đại học, vì có việc quan trọng, Linh chủ động gọi điện: "Ê, hôm nay gặp nhau đi mày ơi, tao giới thiệu với mày người yêu của tao luôn".

Nghe bạn thân báo tin vui, Ngọc tỏ ra dằn dỗi: "Mày quá đáng thế, có người yêu mà không chịu hé răng, bạn bè kiểu gì vậy?". Linh rối rít giải thích: "Thì tao vừa báo cáo với mày đấy thôi, thật ra bọn tao yêu nhau lâu rồi, nhưng vì bây giờ cả hai xác định mối quan hệ nghiêm túc nên tao mới dám công khai...".

Ngọc suýt ngất khi người yêu Linh chính là Thắng - anh trai của mình. Hết "mắng" Linh, Ngọc lại quay sang "trách móc" anh trai: "Anh giấu cả nhà để hẹn hò với bạn em đấy hả? Sao hai người quá đáng với tôi thế?".

Sau vài phút được Linh và anh trai xoa dịu, Ngọc thay đổi hẳn thái độ: "Tôi chỉ đùa thế thôi, biết hai người yêu nhau, tôi mừng lắm, chúc mày và anh hạnh phúc nhá". Anh trai lườm Ngọc: "Em gọi Linh bằng chị đi là vừa". Ngọc bĩu môi: "Còn lâu!".

Kết hôn với Thắng, Linh được ví như "chuột sa chĩnh gạo". Nhà Thắng rất khá giả, bố mẹ dễ tính, em chồng lại là bạn thân nên chắc chắn đây sẽ là chỗ dựa tinh thần cực kỳ ổn định của Linh. Đã thế, Linh không phải ở nhà chồng ngày nào mà được bố mẹ chồng giao ngay chùm chìa khóa một căn hộ chung cư cao cấp. Những bước đi đầu tiên của Linh trong cuộc sống hôn nhân không khác gì được trải thảm hồng.

Biết Linh và anh trai vừa hết tuần trăng mật, Ngọc sốt sắng gọi: "Mày à? Tao đến chỗ mày luôn nhé, tao có một rổ chuyện để buôn đây".

Giọng Linh ngập ngừng: "Ngọc ơi, chúng mình đừng xưng hô mày - tao nữa nhé. Người lớn mắng đấy". Ngọc gạt phăng: "Ôi dào, thế chẳng lẽ tao gọi mày bằng chị à? Ngượng mồm lắm, không gọi được đâu, mới cả mày cũng biết bố mẹ tao, à quên, bố mẹ nhà mình dễ tính mà, không sao đâu, thế tao phi đến luôn nhá".

Linh không muốn Ngọc nghĩ mình trở thành chị dâu rồi thì có thái độ "trở mặt" nên không dám ép Ngọc gọi mình bằng chị nữa. Nhưng việc ngày nào Ngọc cũng đến chơi, hồn nhiên nằm khểnh trên sofa, mắt dán vào điện thoại rồi cười hô hố khiến Linh cảm thấy không thoải mái, thi thoảng còn bị Ngọc sai: "Mày ơi, lấy tao cốc nước đi, cho thêm đá vào".

Chiều em chồng, Linh cun cút đi lấy nước. Một lúc sau, Ngọc lại gọi: "Mày ơi, hay bọn mình order gà rán về ăn đi, tối nay đỡ phải nấu cơm".

Thứ 2, thứ 3, thứ 4,... ngay cả cuối tuần Ngọc cũng "ghé chơi" khiến Linh cảm thấy không gian riêng của 2 vợ chồng đang bị làm phiền. Một hôm, Linh đánh liều hỏi em chồng: "Mày này, ngày nào mày cũng không ăn tối ở nhà, thế bố mẹ không nói gì à?". Ngọc sầm mặt lại: "Mày biết không? Tao chẳng muốn về nhà tí nào cả, tao trốn nấu cơm đấy, mới cả bây giờ ông bà già toàn giục tao lấy chồng thôi, chán bỏ xừ. À, hay là từ nay tao cứ đến đây nấu cơm với mày cho vui nhỉ?".

Sợ Ngọc ngày nào cũng đến "xin nấu cơm", Linh quyết định nói thẳng với chồng: "Anh ơi, anh có thấy dạo này Ngọc đến đây hơi nhiều không? Em bắt đầu cảm thấy mình bị làm phiền". Thắng ngơ ngác hỏi lại: "Ơ, anh tưởng 2 chị em thân nhau lắm cơ mà, thế chán nhau rồi à? Nhưng anh nói thật, anh cũng không thích ngày nào Ngọc cũng đến đây, chúng mình mất hết cả riêng tư. Nếu em ngại thì để hôm nào anh lựa để nói cho nó hiểu vậy".

Thắng chưa kịp "góp ý" thì hôm sau Ngọc lại gọi Linh: "Mày về chưa? Tao đến nhá". Linh từ chối khéo: "Nhưng tao vừa đi làm về, hôm nay tao hơi mệt, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi".

Linh không thể ngờ cô em chồng có thể "lầy" đến mức này: "Thì tao đến ngủ cùng mày luôn, à mà tao nghĩ kỹ rồi, hay là mày đánh thêm cho tao chùm chìa khóa đi, tao có thể đến bất cứ lúc nào mà không cần canh giờ mày và anh Thắng về nữa, thế nhá, tao đến ngay đây".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.