Chelsea và Man United đang hướng tới 1 mục tiêu chung là thủ thành Marc-Andre Ter Stegen của câu lạc bộ Barcelona. Thủ môn người Đức vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội bóng chủ quản, nhưng được cho là không còn nằm trong kế hoạch của HLV Hansi Flick và được tạo điều kiện ra đi tìm bến đỗ mới.
Ban đầu, MU được cho là đang ở rất gần với thương vụ này. Nhưng theo tờ Daily Mail, Chelsea dù nhập cuộc muộn hơn nhưng là đội nắm lợi thế bởi đội bóng này có vé dự Champions League mùa tới trong khi Man United thì không. Hơn thế, đội bóng Tây London được cho là sẵn sàng trả lương cao cho Ter Stegen.
Trong một diễn biến khác, tiền đạo Viktor Gyokeres đã từ chối cơ hội gia nhập CLB Man United, theo nguồn tin từ báo Record (Bồ Đào Nha).
Viktor Gyokeres từng được liên hệ để tái ngộ huấn luyện viên Ruben Amorim tại sân Old Trafford, song đã thông báo quyết định không đầu quân cho Man United thông qua người đại diện.
Việc Gyokeres bất ngờ khước từ cơ hội khoác áo Man United giúp Arsenal vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 27 tuổi.
Trước đó, đội chủ sân Emirates từng bị câu lạc bộ Sporting Lisbon thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 55 triệu bảng, khiến tiền đạo này cảm thấy thất vọng vì cho rằng mình sẽ được ra đi với mức phí hợp lý hơn.
Thương vụ này bỗng trở nên vô cùng phức tạp khi người đại diện của Gyokeres tuyên bố Sporting đã hứa bán cầu thủ này với giá 60 triệu euro cộng 10 triệu euro phụ phí.
Tuy nhiên, Chủ tịch Sporting, ông Frederico Varandas khẳng định CLB sẽ không yêu cầu mức phí giải phóng hợp đồng 100 triệu euro nhưng cũng "sẽ không chấp nhận 60 triệu cộng 10" và cáo buộc người đại diện đang "tống tiền" câu lạc bộ.