Chelsea thắng 2-0, Juventus hòa thất vọng ở vòng 1/8 Champions League

GD&TĐ - Chelsea đả bại Lille 2-0, trong khi Juventus chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trước Villarreal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 23/2.

Kai Havertz giúp Chelsea có khởi đầu hoàn hảo ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Kai Havertz giúp Chelsea có khởi đầu hoàn hảo ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tiếp đại diện nước Pháp trên sân nhà Stamford Bridge, huấn luyện viên Thomas Tuchel gây bất ngờ khi cất tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku trên băng dự bị và đưa Kai Havertz lên chơi cao nhất hàng công.

Không phụ lòng ông thầy người đồng hương, ngôi sao người Đức thi đấu ấn tượng và ngay phút thứ 8 anh đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà.

Đại diện nước Anh đá chậm lại sau bàn mở tỷ số của Kai Havertz nhưng Lille cũng không thể chiếm lĩnh thế trận. Thời gian còn lại của hiệp một không có nhiều pha bóng đáng chú ý và hai đội tạm rời sân với lợi thế 1 bàn cho The Blues.

Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn nắm quyền chủ động dù họ không tấn công quá nhiều. Thế nhưng, họ vẫn biết cách làm ‘đẹp lòng người hâm mộ’. Phút 63, The Blues tổ chức phản công nhanh và Christian Pulisic trừng phạt Lille với cú dứt điểm điệu nghệ, nhân đôi cách biệt.

Christian Pulisic ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Chelsea tại Stamford Bridge.

Christian Pulisic ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Chelsea tại Stamford Bridge.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực tấn công của Lille nhưng cách biệt đẳng cấp khiến đội bóng Pháp gần như không tạo ra được bất cứ cơ hội đáng chú ý nào.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-0 giúp đoàn quân của Thomas Tuchel chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về dù phải thi đấu trên sân khách.

Cùng thời điểm, Juventus chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước chủ nhà Villarreal, dù đại diện Serie A có bàn mở tỷ số khi đồng hồ của trận đấu mới điểm sang giây thứ... 30, nhờ công của Dusan Vlahovic.

Đội chủ sân El Madrigal sau đó vùng lên mạnh mẽ, họ có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, các chỉ số sút bóng, phạt góc đều tốt hơn hẳn Juventus. Tuy nhiên, cũng phải tới phút 66, Dani Parejo mới giúp Villarreal quân bình 1-1 và đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Cơ hội vì thế vẫn rộng mở với cả đại diện Ý và đại diện Tây Ban Nha ở trận lượt về, nhất là khi UEFA đã bỏ luật bàn thắng sân khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.