Chelsea ‘mất’ Lukaku và Werner trong vài tuần

GD&TĐ -Romelu Lukaku và Timo Werner sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần do dính chấn thương trong trận Chelsea hạ Malmo 4-0 ở Champions League hôm 21/10.

Lukaku và Werner dính chấn thương nặng trong trận Chelsea thắng Malmo 4-0
Lukaku và Werner dính chấn thương nặng trong trận Chelsea thắng Malmo 4-0

“Lukaku và Timo sẽ phải rời xa sân cỏ một vài tuần vì dính chấn thương”, chiến lược gia Thomas Tuchel xác nhận: “Tiền đạo người Bỉ trẹo mắt cá chân, trong khi ngôi sao người Đức gặp vấn đề về gân khoeo”.

Lukaku nằm sân sau pha va chạm với Lasse Nielsen trong vòng cấm. Dù trọng tài cho Chelsea được hưởng phạt đền nhưng anh không thể đứng dậy, trái lại quằn quại trên sân đau đớn.

Lukaku chấn thương sau pha phạm lỗi của Lasse Nielsen
Lukaku chấn thương sau pha phạm lỗi của Lasse Nielsen 

Cuối cùng, cựu ngôi sao Inter Milan lê bước ra sân, thay vào đó là Kai Havertz ở phút 23.

Không lâu sau khi hiệp một kết thúc, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục gặp tổn thất lực lượng với chấn thương gân khoeo của Timo Werner.

Werner dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng.
Werner dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng.

Sau cuộc hội ý nhanh với bộ phận y tế, nhà cầm quân người Đức quyết định đưa ngôi sao đồng hương ra nghỉ và thay bằng Callum Hudson-Odoi.

“Thật xui xẻo khi chúng tôi liên tiếp mất người vì chấn thương”, Thomas Tuchel nhấn mạnh: “Nhưng Chelsea vẫn phải chiến đấu thay vì than vãn. Trong bóng đá, chấn thương là điều không thể tránh khỏi”.

Lukuka đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Stamford Bridge khi ‘tịt ngòi’ trong hơn 1 tháng, lần gần nhất anh ghi bàn là vào lưới Zenit St Petersburg tại Champions League hôm 15/9.

Tuchel khẳng định tân binh 97,5 triệu bảng đang ‘mệt mỏi về tinh thần’ vì phải thi đấu quá nhiều. Trái lại, cựu danh thủ Antonio Cassano cho rằng Lukaku đơn giản là không phù hợp với Chelsea.

Trong khi đó Werner mới chỉ ghi 2 bàn với 1 trong trận thắng trước Aston Villa ở Cup Liên đoàn Anh và bàn còn lại trước Southampton ở Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ