Cha mẹ hút thuốc, con cái là nạn nhân

Khoản 3 Điều 13, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định: Không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thế nhưng do thói quen, nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư ngồi hút thuốc trong nhà, ngay trước mặt con cái.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo cảnh báo của Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế, cha mẹ hút thuốc trong nhà, trẻ em là nạn nhân đầu tiên hít phải khói thuốc lá. Hút thuốc thụ động đặc biệt nguy hiểm cho trẻ em vì phổi của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và nhạy cảm hơn với các chất kích thích và chất độc trong khói thuốc. Trẻ có bố mẹ hút thuốc sẽ bị giảm các chức năng của phổi và dễ gặp các vấn đề sức khỏe. Hút thuốc thụ động ở trẻ em có thể gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, đột tử ở trẻ sơ sinh (SID), kém phát triển chức năng phổi và làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác.

Người viết bài này đã có hơn 12 năm hút thuốc lá, từng nhiều lần bỏ thuốc rồi lại tái nghiện. Mỗi lần như thế, tôi thường đưa ra đủ mọi lý do để biện minh cho việc làm của mình. Phải đến khi đón đứa con đầu lòng, ngắm nhìn ánh mắt và gương mặt ngây ngô của con trẻ, tôi nghĩ “trẻ em không đáng phải nhận làn khói độc do chính mình gây ra” và quyết tâm bỏ thuốc lá. Từ đó đến nay, tôi đã cai nghiện thuốc lá được hơn một năm, con tôi luôn khỏe mạnh và phát triển tốt.

Chia sẻ tâm sự trên với các bậc phụ huynh, tôi hy vọng rằng, trước khi hút thuốc lá, chúng ta hãy nghĩ đến tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe của trẻ nhỏ và cố gắng mang đến cho các cháu một bầu không khí trong lành để phát triển tốt về mọi mặt.

Theo QĐND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sát thủ drone Shahed bất ngờ ra mắt

Sát thủ drone Shahed bất ngờ ra mắt

GD&TĐ - Bullet của Ukraine xuất hiện tại UMEX 2026 với tốc độ 310 km/giờ, được thiết kế đánh chặn Shahed, mở đường sản xuất hàng loạt.

Những đứa trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam.

Giữ tuổi thơ bằng con chữ

GD&TĐ - Giữa những thiệt thòi vì thiếu vắng tình thân, con chữ đang trở thành hành trang quý giá giúp trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (Ninh Bình) được sống đúng với lứa tuổi, được đến trường, hòa nhập và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.