CĐV Indonesia chặn xe buýt tuyển Argentina, gọi tên Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xe buýt chở đội tuyển Argentina bị cổ động viên (CĐV) Indonesia chặn lại trong 20 phút và đám đông hô vang tên Messi.

Argentina vừa đánh bại tuyển Indonesia 2-0 trong trận giao hữu được tổ chức tại Jakarta. Đáng chú ý, dù vừa thi đấu với Australia trước đó nhưng siêu sao Lionel Messi lại không tới Indonesia.

Có lẽ, thất vọng về điều này nên sau trận đấu, đám đông cổ động viên Indonesia đã chặn xe buýt chở các cầu thủ Indonesia. Sự cố diễn ra ngay ở cổng sân vận động Gelora Bung Karno.

Tờ Bola (Indonesia) mô tả đám đông chặn xe hô vang tên Messi và Alejandro Garnacho, ngôi sao đang chơi cho Man Utd.

Sự cố cổ động viên khiến đoàn xe chở đội bóng Nam Mỹ mắc kẹt trong 20 phút, trước khi thoát khỏi đám đông.

Xe buýt chở tuyển Argentina mắc két trong 20 phút trong vòng vây của cổ động viên Indonesia. Ảnh: Bola.

Xe buýt chở tuyển Argentina mắc két trong 20 phút trong vòng vây của cổ động viên Indonesia. Ảnh: Bola.

Chiến lược gia Lionel Scaloni đã mang theo phần lớn những cầu thủ giỏi nhất từng vô địch World Cup 2022 tại Qatar tới Indonesia. Chỉ có Lionel Messi, Angel Di Maria và Nicolas Otamendi không đến đất nước xứ Vạn đạo.

“Sự vắng mặt của siêu sao Messi là điều rất thất vọng đối với những người hâm mộ bóng đá Indonesia vốn rất thần tượng anh”, tờ Bola bình luận.

"Messi... Messi... Messi", hàng trăm cổ động viên hét lên, trong khi cũng gọi tên Alejandro Garnacho, cầu thủ 18 tuổi đang chơi cho Man Utd và được ví như ‘tiểu Ronaldo’.

Cổ động viên Indonesia hô vang tên Messi và Alejandro Garnacho. Ảnh: Bola.

Cổ động viên Indonesia hô vang tên Messi và Alejandro Garnacho. Ảnh: Bola.

Dù phải đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới nhưng Indonesia chỉ để thua đối thủ với tỷ số 0-2, kết quả này thầy trò Shin Tae-yong nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ lẫn truyền thông xứ Vạn đảo.

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ