Cây đa to nhất thế giới có tán rộng hơn 14.400 m2

GD&TĐ - Cây đa cổ thụ ở vườn bách thảo Acharya Jagadish Chandra Bose, Ấn Độ, lớn đến nỗi ai không biết sẽ tưởng họ đang nhìn thấy cả một khu rừng từ xa.

Cây đa to nhất thế giới có tán rộng hơn 14.400 m2
Cây đa to nhất thế giới có tán rộng hơn 14.400 m2 - Hình 1

Cây đa khổng lồ

Không ai biết rõ số tuổi thực sự của cây đa khổng lồ này nhưng người ta ước tính nó ít nhất cũng phải 250 tuổi và tán lá phủ kín 14.493 m2. Cây đa đã sống sót qua hai đợt lốc xoáy năm 1864 và 1867. Không những thế, năm 1925, người ta đã phải cắt bỏ phần thân chính đi sau khi cây bị nấm tấn công. Thế nhưng cây đa vẫn đứng vững và phát triển xanh tốt nhờ hàng ngàn rễ khí mọc từ cành và đâm xuống đất. Nhìn từ xa, những rễ khí này trông như thân cây độc lập, khiến người ta tưởng như đang nhìn thấy cả một rừng cây chứ không phải chỉ một cây đa thôi.

Cây đa to nhất thế giới có tán rộng hơn 14.400 m2 - Hình 2

Cây đa có rất nhiều rễ khí

Arabinda Pramanick, đồng giám đốc vườn bách thảo cho biết: “Cây đa mở rộng và che phủ thêm hơn 8.000m2 trong 30 năm qua. Hàng rào đầu tiên được dựng lên năm 1985 và nới rộng năm 2015. Chúng tôi cũng để lại rất nhiều đất trống để cây đa phát triển”.

Việc chăm sóc cây đa không lồ này không hề đơn giản và cần cả một đội ngũ 13 người phối hợp với nhau. Đội ngũ này không những phải đảm bảo sức khỏe cho cây mà còn hướng dẫn các rễ khí phát triển đúng cách.

Đồng giám đốc M.U. Sharief cho biết họ để phân bón vào ống tre rồi đặt rễ khí vào trong. Ống tre sẽ đỡ thân cây và nuôi rễ khí cho đến khi các rễ này đủ lớn để đâm sâu vào đất. “Sau đó chúng tôi bỏ ống tre đi”, ông kể.

Cây đa là một trong những cây được tôn kính nhất trong văn hóa Ấn Độ và được coi là cây thiêng trong nhiều tôn giáo.

Thời gian lý tưởng để đến xem cây đa khổng lồ này là từ tháng 9 đến tháng 3 khi mà nắng hè rực lửa đã qua. Ngoài cây đa nổi tiếng, vườn bách thảo còn có rất nhiều các loại cây độc lạ khác thu thập từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.