Cầu thủ U100 ghi 5 bàn trong ngày sinh nhật

GD&TĐ - Cụ ông Mike Fisher đến từ nước Anh trở thành người đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu đúng ngày sinh nhật tròn 90 tuổi.

Cụ ông sinh năm 1934 này ghi 5 bàn trong một trận đấu khi đá cho đội Old Corinthians ở Walsall, Anh hồi tuần trước.

Tờ Sun Sport mô tả dù đã ở tuổi ‘xưa nay hiếm’ nhưng cụ Fisher vẫn đều đặn chơi bóng đá trong nhà (futsal) mỗi tuần 3 buổi với những người bạn ‘đồng trang lứa’.

Đáng nói, cụ duy trì tần suất này suốt 8 năm và là cầu thủ nhiều tuổi nhất của Old Corinthians. Chứng kiến điều phi thường đó, bạn bè đặt cho cụ Fisher biệt danh "Ninja", phỏng theo đặc vụ nổi tiếng về sự nhanh nhẹn trong lịch sử Nhật Bản.

Cụ Fisher (áo đỏ) vẫn thường xuyên thi đấu bóng đá với những người bạn già.

Cụ Fisher (áo đỏ) vẫn thường xuyên thi đấu bóng đá với những người bạn già.

Cụ ông mang biệt danh Ninja đã ghi 5 bàn trong ngày sinh nhật 90.

Cụ ông mang biệt danh Ninja đã ghi 5 bàn trong ngày sinh nhật 90.

"Họ đều gọi tôi là Ninja", cụ Fisher hồ hởi: "Họ bảo rằng tôi di chuyển trong chớp mắt. Một khoảnh khắc trước bạn nghĩ rằng bạn đã tóm được tôi nhưng đến khoảnh khắc tiếp theo thì tôi đã thoát đi và đưa bóng vào lưới".

Cụ Fisher mê bóng đá từ nhỏ và dù chỉ thi đấu nghiệp dư nhưng cụ rất chăm chỉ. “Tôi muốn thi đấu lâu nhất có thể hoặc ít nhất là khi vẫn có thể ghi bàn”, cầu thủ U100 đến từ Anh chia sẻ.

Cụ Fisher thường ghi 4 hoặc năm 5 mỗi trận cho Old Corinthians. Có lần, cụ còn ghi 10 bàn/trận.

"Cảm giác ghi bàn không bao giờ cũ, ngay cả khi tôi đã già", cụ Fisher nói với tờ Sun Sport.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ