Cầu thủ Real Madrid khiêu khích HLV Atletico Madrid

GD&TĐ - Tiền vệ Brahim Diaz (Real Madrid) có hành vi khiêu khích nhắm vào HLV Diego Simeone (Atletico Madrid) ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 5/3.

Tình huống diễn ra ở phút 55 khi Diaz đi bóng lắt léo trong vòng cấm, rồi sút chìm vào góc xa nâng tỷ số 2-1 cho Real Madrid.

Có được bàn thắng quan trọng, ngôi sao 25 tuổi chạy ra ngoài đường biên chia vui với cổ động viên. Anh sau đó trở lại sân, hướng về phía HLV Diego Simeone của địch thủ và nói điều gì đó.

Chuyên gia đọc khẩu hình của kênh Movistar cho rằng tiền vệ tuyển Morocco đã khiêu khích thuyền trưởng đối phương bằng câu: "Hãy nói gì đi, hãy nói gì đi".

real.jpg
Tiền vệ Brahim Diaz ăn mừng bàn thắng giúp Real Madrid thắng Atletico Madrid 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 5/3.

Tờ Marca cho biết, tiền vệ sinh năm 1999 muốn đáp trả phát biểu của nhà cầm quân người Argentina trước trận đấu.

HLV Atletico Madrid nhận định trong bối cảnh Jude Bellingham bị treo giò, còn Dani Ceballos nghỉ dưỡng thương, Real Madrid “sẽ bù đắp bằng Camavinga cùng Modric và Tchouameni". Nhận định trên đồng nghĩa Diaz không được chọn.

Trái với dự đoán của HLV Atletico Madrid khi cầu thủ này ra sân ngay từ đầu, không những vậy ngôi sao người Morocco còn đạt phong độ cao và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Bàn còn lại của Los Blancos được ghi do công Rodrygo thực hiện ở phút thứ 4, trong khi Julian Alvarez cứa lòng gỡ hòa 1-1 cho Atletico Madrid ở phút 32.

Hai đội sẽ chơi trận lượt về tại sân Metropolitano vào ngày 12/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em ngày nay có thể tiếp cận hàng nghìn đầu sách chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, kết nối Internet. Ảnh minh họa: ITN.

Xu hướng mới giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách

GD&TĐ - Khi sách điện tử ngày càng phổ biến, cha mẹ không thể chỉ cấm đoán hay buông lỏng mà cần chủ động đồng hành và định hướng con sử dụng thiết bị số. Cách tiếp cận đúng sẽ giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách điện tử một cách hiệu quả và tích cực.

Minh họa/INT.

'Ông gạo' quê tôi

GD&TĐ - Tháng Ba, mùa hoa gạo nở gợi nỗi niềm nhung nhớ những người con xa quê, nhất là những người sống xa Tổ quốc.