Câu lạc bộ tôi yêu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phùng Xuân Bách (Lớp 11A1 Trường THPT Đông Thụy Anh, Thái Thụy, Thái Bình) chia sẻ với thành viên trong CLB STEM trong trường.

Một buổi thực hành của CLB STEM Trường THPT Đông Thụy Anh. Ảnh: CLB STEM
Một buổi thực hành của CLB STEM Trường THPT Đông Thụy Anh. Ảnh: CLB STEM

Chào các thành viên trong CLB STEM Trường THPT Đông Thụy Anh!

Vậy là tôi đã đồng hành cùng các bạn được gần một năm rồi. Chỉ vỏn vẹn trong thời gian ấy nhưng tôi đã có cho mình rất nhiều bài học, kỉ niệm cùng các bạn. Chúng mình cùng ôn lại chút khoảnh khắc đáng nhớ nhé!

Đỗ tuyển sinh đầu vào trường THPT công lập, tôi mong chờ một thời đại mới sẽ đến với tôi – thời đầy ắp kỉ niệm của tuổi học trò. Ba năm học THPT không phải dài mà cũng chẳng ngắn, người ta hay nói ba năm học ấy là ba năm đẹp nhất của tuổi học sinh cũng như của đời người. Thế nên, tôi đã quyết định sẽ không để thời gian tươi đẹp trôi qua mà chỉ có việc học.

Ngôi Trường THPT Đông Thụy Anh tôi lựa chọn thật sự có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, trong đó có cả các câu lạc bộ. Với gần 60 năm lịch sử kể từ khi được thành lập, thầy cô cùng các bạn học sinh đã hình thành, tạo nên môi trường tốt nhất cho học sinh phát triển, không chỉ trong mảng học thuật mà còn là hoạt động xã hội.

Các câu lạc bộ cũng từ đó mà được thành lập để thỏa mãn những đam mê, tài năng của các bạn học sinh trẻ tuổi muốn thử sức mình. Cho đến nay, có khoảng 6 câu lạc bộ đang hoạt động: CLB Khoa học kỹ thuật - STEM mà tôi yêu thích, CLB Chèo Thái Bình, CLB Tình nguyện, CLB Truyền thông Sự kiện, CLB Bóng rổ, CLB Bóng chuyền…

Lựa chọn là phong phú nhưng ngay khi nghe những lời giới thiệu của các đàn anh, đàn chị trong CLB STEM, tôi đã biết đâu là nơi nên gửi gắm những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò.

Nộp đơn đăng kí và được nhận vào CLB với tư cách là thành viên mới của ban chuyên môn, mới đầu tôi vẫn có chút bẽn lẽn, ngại ngùng. Nhưng sau khi thấy mọi người trò chuyện, trao đổi rất vui vẻ, tự nhiên tôi cũng muốn nhập hội. Sau khi tìm hiểu về lịch sử của CLB, tôi biết được rất nhiều điều thú vị.

Đến nay, CLB đã gần tròn 5 tuổi, tuy “trẻ” nhưng sức hút mọi người mang đến lại vô cùng lớn. Rất nhiều bạn đam mê về các mảng khoa học, kĩ thuật đều muốn gia nhập, tất nhiên là có tôi.

Lại càng “uy tín” hơn khi CLB được cô giáo Vũ Thị Mai làm chủ nhiệm. Nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, cô Mai đã hướng dẫn rất nhiều bạn giành được các giải thưởng về các đề tài nghiên cứu khoa học.

Thực ra, mới ban đầu đăng kí tôi không hiểu cụm từ “STEM” được viết tắt cho điều gì. Có nghĩ vắt óc ra thì tôi cũng không thể đoán được. Tôi tìm hiểu được “STEM” bao gồm S – Science (Khoa học),

T – Technology (Công nghệ),

E – Engineering (Kỹ thuật),

M – Mathematics (Toán học). Cái tên đã nói đầy đủ về CLB chúng ta. Và cũng như nhiều bạn, khi mới vào CLB, cảm tưởng đầu tiên trong tôi đó là sự nghiêm túc, khô khan. Tôi chấp nhận điều đó, và đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước.

Tuy nhiên, qua những gì mới đầu trải nghiệm, tôi lại thấy ở đây rất “lầy” và đáng yêu! Không chỉ bao gồm nghiên cứu khoa học, CLB tổ chức rất nhiều hoạt động để mọi người được cùng nhau tham gia. Tôi rất mong chờ điều ấy trong chặng đường đồng hành với các bạn.

Một số thành viên CLB STEM Trường THPT Đông Thụy Anh. Ảnh: CLB STEM

Một số thành viên CLB STEM Trường THPT Đông Thụy Anh. Ảnh: CLB STEM

Việc học đầy áp lực, căng thẳng của bộ sách mới đã khiến cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ lại càng đáng mong chờ, kì vọng. Đúng như suy nghĩ của tôi, buổi ngoại khóa ấy không chỉ bổ ích, ý nghĩa mà còn rất giải trí, đầy ắp tiếng cười.

Đó là buổi tập huấn với nội dung: “Phương pháp nghiên cứu khoa học”. Cô Mai cùng các anh chị khóa trên đã không ngần ngại chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm từng trải của mình cho các “tân binh” như tôi cùng các thành viên mới khác. Tôi hiểu ra được nhiều điều từ buổi học đó.

Tôi cũng chọn cho mình một đề tài để “tập tọe nghiên cứu”. Thật bất ngờ không lâu sau khi gia nhập, tôi đã được trải nghiệm một dự án khoa học. Dưới sự hướng dẫn của cô Mai cùng một kĩ sư chuyên nghiệp, tôi cũng đã có được thành quả đầu tiên.

Đó là dự án “Ứng dụng IoT trong nhân giống hoa tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp trong khuôn viên nhà trường”. Tôi cùng các thành viên trong CLB cùng nhau hợp tác để ra đời mô hình ấy. Công việc đòi hỏi thời gian và tinh thần làm việc cao. Ngày làm việc tuy kéo dài đến tận tối muộn nhưng tôi vẫn vui vì gặt hái được thành quả sớm như vậy.

Dự án ấy đã đạt giải Nhì trong cuộc thi “Nghiên cứu, sáng tạo khoa học” cấp trường. Mặc dù, giải chưa cao nhưng cũng là món quà cho lần đầu tôi thực hiện nghiên cứu.

Thật vui biết bao khi dự án ấy đã được nâng cấp, chỉnh sửa và rinh ngay giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng Khoa học Khởi nghiệp cho học sinh THPT” được tổ chức bởi Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là một phần trong dự án ấy tôi thật sự thấy vinh dự.

Không chỉ có vậy, trong vấn đề học tập, CLB cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều bài toán, câu hỏi vật lí hóc búa đều được đưa lên để mọi người cùng thảo luận và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Tôi cũng một lần được mọi người trong nhóm giúp đỡ một bài toán. Không chỉ tìm ra đáp án, mọi người, đặc biệt là Chủ nhiệm Ban Chuyên môn kiêm học sinh đội tuyển Toán, đã cho tôi một lời giải thích thỏa đáng.

Nhiều những lần họp mặt với CLB chưa kể hết trong năm học vừa qua, tôi xin cùng mọi người dành thời gian vào những buổi sinh hoạt sau. Bước sang lớp 11, tôi cũng sẽ cố gắng tham gia vào nhiều dự án khoa học hơn nữa để học hỏi cũng như tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

Tôi rất mong chờ được tiếp tục đồng hành cùng mọi người!

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ