Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“

Bé Híp, con trai của diễn viên Hải Anh được bọc trong nhung lụa ngay từ khi mới sinh ra.
Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“

Bé Híp - Hoàng tử khóc nhè của "Bố ơi mình đi đâu thế"

Bố ơi mình đi đâu thế mùa 3 lên sóng với 4 cặp bố con nhà ca sĩ Anh Khoa, diễn viên Hồng Đăng, diễn viên Thành Được và diễn viên Hải Anh.

Trong đó, bé Híp - con trai của diễn viên Hải Anh là được chú ý nhất. Điều này cũng dễ hiểu khi cuộc sống xa hoa của bé Híp luôn là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 1

Bé Híp thường xuyên khóc nhè ở "Bố ơi mình đi đâu thế".

Từ khi sinh ra, bé Híp đã có một cuộc sống vô cùng sung sướng. Chính vì vậy, khi phải lần đầu trải nghiệm những khó khăn ở chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, cậu bé thường xuyên rơi nước mắt.

Là anh lớn nhất trong đoàn nhưng bé Híp lại là "hoàng tử khóc nhè" của chương trình. Từ việc chọn nhà đến chơi trò chơi với các em... không khi nào Híp không phải nhỏ lệ.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 2

Bé Híp và bố Hải Anh.

Tuy nhiên, Híp cũng là một đứa trẻ rất biết vâng lời và có trách nhiệm. Khi các bé đi thực hiện các nhiệm vụ, cậu nhóc cũng thể hiện bản lĩnh của một người anh, là thủ lĩnh dẫn dắt các em.

Bố ơi mình đi đâu thế có lẽ là một trải nghiệm thú vị cho cậu nhóc sinh ra và lớn lên luôn được bọc trong nhung lụa này.

Cuộc sống bọc nhung lụa

Bé Híp là con trai diễn viên Hải Anh có tên thật là Nguyễn Vũ Bảo Anh, sinh ngày 11/9/2010. Hải Anh được biết đến như là một diễn viên chuyên trị các vai đầu gấu, bên cạnh đó, anh còn là một doanh nhân thành công.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 3

Bé Híp được sống trong nhung lụa từ khi mới sinh ra.

Hải Anh và vợ là NTK Minh Nguyệt có bé Híp khá muộn khi Hải Anh đã hơn 40 tuổi. Chính điều này, bé Híp luôn nhận được những điều tốt nhất từ bố mẹ là những người thành công trong xã hội.

Híp hiện đang theo học tại một trường quốc tế có học phí cao nhất ở Việt Nam - cùng hệ thống trường học mà Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Quốc Cường theo học.

Hàng ngày, Híp được đưa đón bằng ô tô dù trường cách nhà không xa. Được biết, trước khi tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, cậu bé chưa từng ngồi xe máy hay trải qua một chút xíu gì thiếu thốn.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 4

Bé Híp sống cùng bố mẹ trong một căn hộ cao cấp.

Hàng ngày, Híp dậy từ lúc 7h sáng, ăn sáng tại nhà và đi học. Cuối tuần, bé được học piano với giảng viên đến tận nhà kèm.

Hiện tại, bé Híp ở cùng bố mẹ tại một chung cư cao cấp. Diễn viên Hải Anh cho biết, anh đã mua hai căn hộ liền nhau để nối thông phòng có diện tích 250 mét vuông với 3 phòng ngủ. Tiền sửa sang căn hộ thôi cũng đã tiêu tốn của Hải Anh 3 tỷ đồng.

Không chỉ ở trong ngôi nhà sang trọng, với đầy đủ tiện nghi và giải trí, bé Híp còn được bố mẹ đưa đi lịch khắp nơi trên thế giới. Chưa tròn 6 tuổi, bé Híp đã đến nhiều quốc gia mà không phải người lớn nào cũng có cơ hội đặt chân đến.

Cùng xem thêm một số hình ảnh của cậu ấm nhà Hải Anh:

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 5

6 tuổi, bé Híp đã đi rất nhiều nơi trên thế giới.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 6

Ngôi nhà rộng rãi mà bé Híp sống cùng bố mẹ.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 7

Híp sở hữu bộ sưu tập "siêu xe" đồ chơi không phải em bé nào cũng có được.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 8

Bé Híp trong tiệc thôi nôi với bố mẹ.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 9

Từng sự thay đổi của bé Híp đều được bố Hải Anh cẩn thận ghi lại bằng những bức ảnh kỷ niệm.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 10

Cậu ấm nhà Hải Anh luôn diện những bộ đồ hiệu đẹp mắt.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 11

Híp luôn hạnh phúc khi được bố mẹ hết lòng chiều chuộng.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 12

Cậu bé cùng bố mẹ tham dự các sự kiện của làng giải trí từ khi còn bé.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 13

Híp cùng bố mẹ đi du lịch ở Hawaii.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 14

Đây là ảnh khi cậu ấm nhà Hải Anh được bố đưa đi chơi ở Singapore.

Cậu bé có cuộc sống xa hoa nhất “Bố ơi mình đi đâu thế“ ảnh 15

Híp thăm nông trại ở Úc. Cậu bé được đi nhiều nước mà bất kỳ ai cũng khao khát những chuyến du lịch như thế này chứ không chỉ riêng những cô cậu nhỏ tuổi.

Theo www21.24h.com.vn
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM trong một giờ học ở phòng thí nghiệm. Ảnh: NTCC

Dốc sức cho 'học kỳ 3'

GD&TĐ - Từ đầu tháng 6, hàng loạt trường đại học (ĐH) bắt đầu tổ chức học kỳ 3 (thường gọi là học kỳ hè) cho sinh viên có nhu cầu học lại, học vượt.
Huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Real Madrid: 'Chậm chân là… chết'

GD&TĐ - Thua Man City ở bán kết Champions League và sự trỗi dậy của đế chế Barcelona tại La Liga buộc Real Madrid phải đẩy nhanh quá trình tái thiết.
Sinh viên tìm hiểu việc làm tại ngày hội "Sinh viên và doanh nghiệp năm 2023" tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

Sinh viên tìm việc trong dịp hè

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên tìm hiểu thông tin, cọ xát thực tế tại các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm việc làm, cơ hội thực tập trong hè.
Một sinh viên đang hái lượm hoa oải hương khuôn viên Đại học Colorado ở Boulder. Ảnh: Ethan Welty, Atlasobscura.com

Hái lượm ở… đô thị

GD&TĐ - Thành phố là nơi chẳng có gì miễn phí nhưng, nếu những cây xanh cũng là cây ăn được thì sao?
Các cột mốc phát triển ở trẻ chỉ là quy ước văn hóa, không phải tiêu chuẩn phổ quát. Ảnh: Getty Images

Trẻ em và… cột mốc

GD&TĐ - Các bậc cha mẹ tin tưởng, trẻ em cũng có các cột mốc phát triển, giống như người lớn có các cột mốc cuộc đời.
Đại biểu Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều và lãnh đạo các phòng ban UBND quận Long Biên chúc mừng nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân. Ảnh: NTCC

Truyền cảm hứng yêu người…

GD&TĐ - Luôn nở những nụ cười trên môi, nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân cùng ân cần nhắc nhớ lại bao kỷ niệm xúc động về ngày đầu các ông đến với âm nhạc.