Cậu bé 12 tuổi nổi tiếng nhờ cái tên độc lạ

GD&TĐ - Một cậu bé 12 tuổi đến từ tỉnh Nam Sumatra của Indonesia gần đây đã khiến các trang tin quốc tế phải xôn xao vì cái tên kỳ lạ của mình - ABCDEF GHIJK.

Một người cha ở Indonesia đã quyết định đặt tên cho con trai của mình bằng 11 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Phát hiện kỳ lạ được thực hiện một cách tình cờ khi cậu bé 12 tuổi tham gia một đợt tiêm chủng do cảnh sát địa phương tổ chức ở quận Muara Enim.

Các nhân viên y tế ban đầu nghĩ rằng tên của cậu bé là một trò đùa khi họ nhìn thấy nó trong danh sách, nhưng nụ cười của họ trở nên hoàn toàn không thể tin được khi nhìn thấy cùng một cái tên - ABCDEF GHIJK trên giấy tờ tùy thân chính thức của cậu bé 12 tuổi.

Ngoài ra, giữa chữ F và chữ G còn có dấu cách để tách biệt giữa tên và tên đệm.

Các bức ảnh về giấy tờ tuỳ thân của ABCDEF và bảng tên thêu trên đồng phục của học sinh này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trong tuần này.

Cậu bé 12 tuổi có cái tên vô cùng độc lạ khi được ghép từ 11 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái.

Cậu bé 12 tuổi có cái tên vô cùng độc lạ khi được ghép từ 11 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái.

Theo Liputan6, cậu bé 12 tuổi chia sẻ ban đầu cậu thường bị chê cười và thậm chí bị bắt nạt vì cái tên khác lạ của mình, nhưng dần dần cậu đã trở nên tự hào về nó.

Tuy nhiên, vì sở hữu cái tên rất khó phát âm nên ABCDEF thường ghi tên mình là Adef cho dễ nhớ và dễ phát âm hơn. Tên đầy đủ của cậu bé 12 tuổi là ABCDEF GHIJK Zuzu, chữ cuối ghép từ tên của cả cha và mẹ cậu - Zuhro và Zulfahmi.

Cha của cậu, Zulfahmi, chia sẻ rằng ông đã chuẩn bị cái tên này suốt 6 năm trước khi con trai chào đời. Ông là một người rất thích chơi ô chữ và luôn mơ ước trở thành một nhà văn.

Người cha yêu bảng chữ cái đến nỗi ông đã dự định đặt tên cho đứa con thứ 2 của mình là “NOPQ RSTUV” và đứa con thứ 3 là “XYZ”.

Tuy nhiên, vợ của ông Zulfahmi đã không đồng ý với ý tưởng tiếp tục sử dụng các chữ cái tiếng Anh để đặt tên cho các con mình. Do đó, 2 con trai tiếp theo của cặp vợ chồng cuối cùng được đặt tên là Ammar và Attur.

Những cái tên kỳ lạ đã trở thành hiện tượng độc đáo ở Indonesia gần đây. Đầu năm nay, chúng tôi đã chia sẻ về một người cha khác đã đặt tên cho đứa con mới sinh của mình theo tên nơi làm việc của ông, đó là “Văn phòng Truyền thông Thông tin Thống kê”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ