Cắt trộm 4.000 m cáp điện đem bán phế liệu

Biết mình bị truy nã về tội trộm cắp, Dân từ Trung Quốc trở về đầu thú để hưởng khoan hồng.

Cắt trộm 4.000 m cáp điện đem bán phế liệu

Ngày 19/2, Bùi Sỹ Dân (ngụ xã Anh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - PC52 (Công an TP Đà Nẵng) để đầu thú. Dân là đối tượng thứ 6 trong đường dây trộm cắp dây cáp điện quy mô lớn.

Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2013 đến tháng 4/2014, trên tuyến đường núi lên Sơn Trà liên tiếp xảy ra tình trạng cắt trộm dây cáp điện của Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng Đà Nẵng, gây thiệt hại cả tỉ đồng.

Cuối tháng 4/2014, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Đậu Xuân Hiệu và Nguyễn Văn Sơn (cùng quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang có hành vi cắt trộm cáp.

Khi lực lượng công an ập đến, Hiệu phóng xe bỏ chạy, còn Sơn trốn vào rừng. Hai đối tượng này bị bắt sau đó cùng tang vật là hàng trăm mét cáp điện giấu trong ống cống thoát nước bên đường.

Hiệu và Sơn khai nhận đã cùng bốn đối tượng khác thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện chiếu sáng tại khu vực này. Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng đêm khuya, chở nhau bằng xe máy lên núi Sơn Trà gây án.

Tại đây, ngoài đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới, số còn lại dùng xẻng, xà beng, kìm cộng lực để đào và cắt đường dây cáp điện. Sau đó, dùng dao rọc bỏ vỏ nhựa bên ngoài để lấy lõi đồng bên trong đem bán phế liệu.

Tổng số dây cáp điện ngầm bị nhóm đối tượng này cắt hơn 4.000 m và bán phế liệu được khoảng 100 triệu đồng. Nhưng trị giá vật tư bị thiệt hại được xác định là 903 triệu đồng, chưa kể tiền nhân công để lắp đặt khoảng 500 triệu đồng...

Cơ quan công an xác định riêng Bùi Sỹ Dân có tham gia ba vụ cắt trộm cáp. Sau đó, Dân về Thanh Hóa rồi qua Trung Quốc làm công nhân. Khi biết cơ quan công an đang truy nã, Dân chủ động về nước để đầu thú.

Theo plo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...