Cảnh giác tình trạng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo qua mạng xã hội

GD&TĐ - Các đối tượng sử dụng mạng xã hội tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng để tiếp cận người dân sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đam Rông liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân trên địa bàn về việc bị một số đối tượng thông qua mạng xã hội giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo tiền.

Theo đó, các đối tượng sử dụng tin nhắn qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhắn tin giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng và sẽ cho vay số tiền khoảng vài trăm triệu đồng với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp.

Sau đó, đối tượng yêu cầu người bị hại cung cấp thông tin, ảnh chụp giấy tờ tùy thân. Các đối tượng làm giả một hợp đồng vay vốn rồi chụp ảnh và chuyển cho người bị hại đề nghị xác nhận.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người bị hại gửi tiền phí, tiền dịch vụ, tiền hoa hồng, tiền bảo hiểm (khoảng tù 30 đến 40 triệu đồng) vào các tài khoản. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền nhiều lần và cuối cùng cắt liên lạc.

Để chủ động phòng ngừa, không để người dân bị lừa đảo, hiện Công an huyện Đam Rông đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác, không để xảy ra tình trạng bị lừa đảo thông qua mạng xã hội. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.