Cần Thơ: Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn do sạt lở

GD&TĐ - Sáng 31/3, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ÐT TP Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên giáo viên của Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn) gặp khó khăn do sạt lở đất.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ÐT (giữa) cùng Chủ tịch Công đoàn ngành đã đến thăm hỏi và động viên giáo viên gặp khó khăn.
Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ÐT (giữa) cùng Chủ tịch Công đoàn ngành đã đến thăm hỏi và động viên giáo viên gặp khó khăn.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Vân là giáo viên bộ môn sinh, kiêm Phó Bí thư đoàn  của Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn).

Theo thầy Nguyễn Văn Triệu, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn) , cô Vân là giáo viên trẻ, mới về nhận công tác tại trường được hơn 3 năm. Không chỉ giỏi chuyên môn cô còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường.

Vào ngày 28/3, nơi ở của gia đình cô Vân (hai vợ chồng cùng con ở trọ), tại khu vực 5 phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) bị sạt lở, sập cả căn nhà xuống sông Ô Môn. Tài sản của gia đình đều bị cuốn trôi hết.

Hiện tại cô Vân có con nhỏ, chồng mưu sinh bằng lao động tự do và chưa có nhà riêng. Thu nhập chính của gia đình chủ yếu bằng nghề giáo viên.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ÐT chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh của gia đình cô, đồng thời động viên cô giáo sớm vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục với sự nghiệp  trồng người tại địa phương.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trực tiếp đến thăm hỏi và động viện giáo viên gặp khó khăn do sạt lở
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trực tiếp đến thăm hỏi và động viện giáo viên gặp khó khăn do sạt lở

Thay mặt ngành GD&ĐT, ông Bình gửi  3 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ gia đình cô Vân, Công đoàn thành phố gửi hỗ trợ 3 triệu đồng. Ngoài ra, đại điện trường cũng gửi phần hỗ trợ trị giá 17,5 triệu đồng từ đóng góp của tập thể giáo viên, học sinh và mạnh thường quân của trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quả bom được tìm thấy ở xã Thượng Ninh (Thanh Hóa).

Tiêu hủy quả bom gần 300kg ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Quả bom có trọng lượng gần 300kg còn sót lại sau chiến tranh tại xã Thượng Ninh (Thanh Hóa), đã được lực lượng chức năng tiêu hủy an toàn.

Minh họa/INT

Bảo mẫu phải như mẹ hiền!

GD&TĐ - Trừ Thánh Gióng, nhân vật của truyền thuyết, là không biết khóc, còn lại, trẻ con khóc là chuyện bình thường.