Cắn rứt lương tâm vì vừa yêu vợ nhưng vẫn yêu cô ấy…

GD&TĐ - Tôi đang có quan hệ tình cảm với hai người phụ nữ, một người là vợ và một người là cô ấy. Tôi yêu cả hai người phụ nữ nhưng làm thế nào để cả hai chấp nhận sống hòa thuận…

Cắn rứt lương tâm vì vừa yêu vợ nhưng vẫn yêu cô ấy…
Tôi quen vợ từ hồi còn “thò lò mũi xanh”, hai nhà cách nhau có 1 bụi tre. Hồi đó nhà tôi còn nghèo còn cô ấy là con gái công an xã cũng được gọi là có của ăn của để.
Chúng tôi chỉ biết nhau chứ chưa từng nói chuyện mãi đến năm lớp 8 học cùng một lớp, cùng ôn chung đội tuyển học sinh giỏi Toán mới nói chuyện và làm quen. Vẻ ngoài xinh xắn, con nhà gia giáo lại học giỏi, tôi từ ngưỡng mộ rồi thích thầm đến tận năm 2 đại học mới dám ngỏ lời yêu. May là em cũng thích tôi.
Tôi yêu em nhiều lắm, người phụ nữ vừa xinh đẹp, giỏi giang, tháo vát chẳng điểm nào chê. Giờ đã có với nhau 2 mặt con tôi vẫn yêu em nhiều như thế.
Nhưng tình yêu đó cũng được san sẻ một phần cho cô ấy. Cô ấy là người yêu cũ của tôi, chúng tôi quen nhau lúc đi thi đại học. Cô ấy nói không quên được tôi sau khi chúng tôi chia tay, thế là chúng tôi nối lại mối quan hệ bí mật sau lưng vợ.
Cắn rứt lương tâm vì vừa yêu vợ nhưng vẫn yêu cô ấy… ảnh 1
Tình yêu đến từ hai phía thì có gì sai đâu, tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi, tôi yêu vợ và vợ cũng thế. Chỉ là vợ tôi vẫn chưa biết về sự tồn tại của người tình mà thôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi có được hai người phụ nữ hiểu chuyện và yêu thương. Mỗi lần vợ tôi đi công tác, người yêu cũ đến nhà nấu cơm cho ba bố con; cô ấy rất được lòng các bé nhà tôi, thỉnh thoảng mẹ đi vắng là lại đòi bố gọi cô N (tên cô ấy) đến chơi với con.
Thỉnh thoảng hò hẹn, cô ấy rất hiểu chuyện không hề ép tôi phải ở lại bên cạnh mà còn khuyên tôi nên về sớm với vợ kẻo lại nghi ngờ. Vì yêu thương tôi thật lòng nên N chấp nhận đứng trong bóng tối, chỉ cần tôi đáp lại là đủ. Nhưng tôi không muốn thế, tôi nghĩ cần cho cô ấy danh phận đàng hoàng vì tuổi trẻ của người phụ nữ được bao lâu đâu mà giờ đều đã 32 tuổi rồi.
Hai tháng nay tôi nhắc nhiều đến những câu chuyện người thứ 3 với vợ, bóng gió bâng quơ nếu lỡ một ngày anh có nhân tình thì em phản ứng thế nào? Nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm, vợ tôi phản ứng khá là gay gắt khi cho rằng: “Chỉ những “con đàn bà” không có liêm sỉ, vô học, mặt dày mới đi giật chồng người khác. Những loại này nên tuyệt chủng khỏi xã hội cho sạch”...
Hiện tại, vợ tôi đang quá định kiến với chuyện này, cứ nghĩ đơn giản chút thì đó chỉ là tình yêu thôi mà. Tôi yêu cô ấy nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ vợ, nếu biết suy nghĩ này của tôi liệu cô ấy có nghĩ thoáng hơn không? Nhưng nếu cứ yêu trong bóng tối như thế này là không công bằng với cô ấy, tôi thực sự cắn rứt lương tâm.
* Câu chuyện trên đã được biên tập lại theo tâm sự được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...