Cần nghiêm trị lối hành xử côn đồ

GD&TĐ - Khi video clip ghi lại cảnh 2 thanh niên lao vào hành hung một người nước ngoài, sau vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường phố ở Hà Nội chiều 24/6 được phát tán và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook, tôi nghĩ rằng không chỉ cá nhân tôi, mà bất cứ ai xem clip này cũng tỏ ra vô cùng bất bình với lối hành xử của 2 thanh niên theo kiểu côn đồ.

Vụ ẩu đả phản cảm do va chạm giao thông trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội) ngày 23/6 gây bức xúc dư luận (Ảnh cắt từ clip)
Vụ ẩu đả phản cảm do va chạm giao thông trên đường Trần Khát Chân (Hà Nội) ngày 23/6 gây bức xúc dư luận (Ảnh cắt từ clip)

Tìm hiểu sự vụ và đọc thông tin qua các báo, tôi được biết, nguyên nhân dẫn tới việc người nước ngoài tên Maxwell D.G, năm nay 27 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị hành hung chỉ vì một va quệt nhỏ trên đường trong lúc tham gia giao thông, mà phần sai do chính Nguyễn Duy Khánh, 26 tuổi - người điều khiển xe ô tô gây nên. Sự việc chỉ rất nhỏ như vậy, nếu như Nguyễn Duy Khánh biết kìm lòng, không dở thói hành xử côn đồ thì mọi thứ đâu đến mức to chuyện phức tạp như vậy (?!).

Điều nguy hiểm hơn là, không những không cùng mọi người đi đường can ngăn để giải quyết sự việc một cách êm ấm, ổn thỏa, bạn của Khánh là Doãn Văn Cường, 29 tuổi, đi ngang qua, dù chưa biết phải trái thế nào, cũng lao vào cùng Khánh đấm đá, hành hung anh Maxwell đến chảy máu miệng, máu mũi. Bọn chúng còn dùng hung khí là mũ bảo hiểm, gạch đá để tấn công khiến cho nhiều người đi đường một phen hú vía...

Kiểu hành xử côn đồ như vậy cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Theo thông tin mới nhất mà tôi được biết thì ngày 27/6, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Cường và Khánh vì lỗi hành hung người nước ngoài trong vụ việc va chạm giao thông nói trên.

Đi lại trên đường và dẫn tới những va chạm là khó tránh khỏi, nhất lại là đường sá ở ta thường nhỏ hẹp, tỷ lệ người tuân thủ những điều luật khi tham gia giao thông còn chưa cao. Có một điều tôi cảm thấy rất buồn khi nó hoàn toàn trái ngược so với ở các nước châu Âu, hay một số nước châu Á mà tôi từng tới, đó là: Khi tham gia giao thông trên đường, công dân ở những nước này không chỉ gần như tuyệt đối chấp hành những luật lệ quy định đề ra, mà nếu không may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, cho dù có nghiêm trọng thế nào đi nữa thì những người trong cuộc luôn bình tĩnh, xử sự theo đúng trình tự, ôn hòa...

Việc những cá nhân hành xử theo kiểu côn đồ theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé” trong khi tham gia giao thông dẫn tới va chạm cần phải xử lý thật nghiêm, thật mạnh tay. Vì như vậy thì mới đủ sức nặng răn đe...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ