Cái xì mũi khiến người phụ nữ bị gãy xương hốc mắt

GD&TĐ - Sau khi xì mũi, người phụ nữ 36 tuổi (Anh) xuất hiện vết thương nặng như thể vừa bị đấm vào mặt.

Cái xì mũi khiến người phụ nữ bị gãy xương hốc mắt

Lúc được đưa vào Bệnh viện Đại học Bắc Middlesex, nữ bệnh nhân giấu tên bị chảy máu mũi, nhìn kém, đau nhức dữ dội và phù nửa mặt trái, TIME dẫn báo cáo trên tờ BMJ. "Thật kỳ lạ. Các ca gãy xương hốc mắt thường do bị đấm hay đánh nhau", bác sĩ Sam Myers đảm nhận ca bệnh bày tỏ. "Tôi chưa bao giờ thấy ai vì xì mũi mà gãy xương hốc mắt".

Hiện đội ngũ y tế chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến tình huống hy hữu trên. Người phụ nữ cũng cam đoan không hề xì mũi quá nhiều đồng thời sức khỏe tốt. "Ngay cả khi bịt một lỗ mũi rồi xì, áp lực cũng khó sánh được với một cú đấm. Thật đáng kinh ngạc", bác sĩ Myers nhận xét. Theo ông, có khả năng vùng xương quanh mắt bệnh nhân bị yếu từ trước và thói quen hút 20 điếu thuốc mỗi ngày của cô đã tác động không nhỏ đến chấn thương.

May mắn, tình trạng người phụ nữ không khó điều trị. Ngoài kê thuốc giảm đau, bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân tránh xì mũi, chơi thể thao đối kháng đồng thời cai thuốc lá. Trải qua một năm, thị giác cô trở lại bình thường mà không cần phẫu thuật. Bệnh nhân chỉ còn đau ở nửa mặt bên trái, mỗi lần kéo dài từ 30 phút đến vài tiếng.

Bác sĩ Myers khẳng định xì mũi ở mức độ và cường độ vừa phải không dẫn đến gãy xương hốc mắt. Tuy vậy, chính ông cũng không tránh khỏi nỗi lo. "Từ sau ca bệnh này, tôi xì mũi ít hơn hẳn", bác sĩ thừa nhận.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...