Cách người trẻ gìn giữ hồn tiếng khèn Mông

GD&TĐ - Không chỉ là học sinh chăm chỉ trên ghế nhà trường, Giàng A Manh còn là người truyền cảm hứng khi gắn bó với tiếng khèn Mông.

Giàng A Manh, học sinh lớp 12C6, Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên biểu diễn khèn Mông.
Giàng A Manh, học sinh lớp 12C6, Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên biểu diễn khèn Mông.

Chính niềm tự hào bản sắc đã tiếp thêm sức mạnh để em ươm mầm ước mơ khoác áo chiến sĩ.

Niềm tự hào qua từng tiếng khèn

Tại Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên, cái tên Giàng A Manh, học sinh lớp 12C6 đã không còn xa lạ. Sinh ra và lớn lên ở Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, chàng trai người Mông đã sớm mang trong mình niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Với Manh, việc học tập không chỉ dừng lại ở trong sách vở mà còn là hành trình giữ gìn và lan toả những giá trị văn hoá đặc sắc của quê hương.

Dù đã bước vào giai đoạn cuối cấp với nhiều áp lực học tập, Giàng A Manh vẫn dành thời gian tham gia nhóm nhạc cụ dân tộc thuộc Câu lạc bộ Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Với em, đó không chỉ là hoạt động ngoại khoá mà còn là niềm vui tinh thần sau những giờ học căng thẳng.

Ban đầu, việc tham gia chỉ đơn giản là để thử sức và trải nghiệm, nhưng càng gắn bó, Manh càng nhận ra âm nhạc dân tộc mang trong mình những giá trị sâu sắc, gắn liền với cội nguồn và bản sắc của cộng đồng.

“Điều khiến em gắn bó là em thấy âm nhạc dân tộc rất gần gũi với đời sống hằng ngày. Mỗi giai điệu như gợi lại hình ảnh quê hương, bản làng và cả tuổi thơ của em”.

Người truyền cảm hứng cho Manh không phải một cá nhân cụ thể mà chính là ngôi trường nơi em học tập, từ thầy cô đến bạn bè. Tất cả đều góp phần nuôi dưỡng tình yêu với bản sắc văn hoá của cậu nam sinh người Mông.

Được khích lệ, Manh ngày càng tự tin thể hiện khả năng của mình, đặc biệt là với cây khèn, nhạc cụ đặc trưng của người Mông.

Manh bắt đầu học thổi khèn từ năm 14 tuổi. Ông bà chính là người định hướng và dạy cho em những làn điệu đầu tiên.

“Khi em chơi khèn, em cảm nhận rõ sự độc đáo của nhạc cụ. Âm thanh của khèn vừa rộn ràng, vừa da diết như gắn liền với cuộc sống và tâm hồn dân tộc mình”, Manh nói với ánh mắt đầy tự hào.

Ngoài việc chơi nhạc cụ dân tộc, Manh còn sử dụng thành thạo tiếng Mông. Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy em nói tiếng dân tộc. Tại trường, đôi khi em trở thành phiên dịch trong những tình huống thầy cô chưa hiểu rõ ngôn ngữ của học sinh.

Với Manh, tiếng nói dân tộc không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là sợi dây nối kết thế hệ trẻ với cội nguồn.

Theo Giàng A Manh, âm nhạc dân tộc không chỉ là niềm vui mà còn là người thầy dạy những bài học cuộc sống.

“Âm nhạc dân tộc giúp em có được những góc nhìn mở rộng và những bài học quý giá”, em tâm sự. Qua những trải nghiệm, Manh học được sự kiên trì, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến cho chính mảnh đất nơi mình sinh ra.

Sự gắn bó với văn hoá dân tộc giúp Manh tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Em nhận ra rằng, mỗi người trẻ hôm nay cần biết trân trọng bản sắc của mình. Giữ gìn ngôn ngữ, âm nhạc và phong tục chính là cách để thế hệ trẻ vừa hội nhập, vừa tự hào về cội nguồn.

manh-2.jpg
Giàng A Manh.

Khát vọng phụng sự

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Giàng A Manh chính là chuyến đi Liên bang Nga trong một hoạt động giao lưu văn hoá. Tại đây, em cùng các bạn trong đoàn đã có cơ hội trình diễn nhạc cụ dân tộc, khoác trên mình trang phục truyền thống và giới thiệu về văn hoá Điện Biên đến bạn bè quốc tế.

“Kỷ niệm đặc biệt nhất là em được cùng thầy cô và bạn bè để quảng bá văn hoá Điện Biên. Đó là trải nghiệm em không bao giờ quên”, Manh xúc động nhớ lại.

Không chỉ biểu diễn, Manh cùng các bạn còn tham gia các chương trình ngoại khoá như phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đồng thời tham quan tượng đài Lênin và Hồ Chí Minh. Hình ảnh những học sinh Việt Nam trong bộ trang phục dân tộc đã trở thành điểm nhấn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đam mê âm nhạc là vậy, tuy nhiên chàng trai đến từ mảnh đất Tây Bắc còn ấp ủ một ước mơ lớn là trở thành người Chiến sĩ Công an nhân dân.

“Em dự định thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Em mong muốn được cống hiến cho quê hương cũng như đất nước Việt Nam”, Manh bộc bạch.

Ước mơ ấy không chỉ xuất phát từ khát vọng bảo vệ bình yên, mà còn là sự nối dài tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với Giàng A Manh, cống hiến cho Tổ quốc và giữ gìn văn hoá dân tộc là hai con đường song hành, bổ trợ cho nhau. Bởi lẽ, xây dựng một đất nước vững mạnh không chỉ là an ninh, kinh tế mà còn là bảo tồn giá trị văn hoá.

Nhìn Giàng A Manh thổi khèn trên sân khấu, khó ai nghĩ rằng chàng trai nhỏ nhắn ấy lại mang trong mình một tình yêu lớn lao đến vậy. Giữa nhịp sống hiện đại, không ít bạn trẻ dần xa rời tiếng mẹ đẻ, quên đi nhạc cụ dân tộc. Nhưng Manh, bằng niềm say mê và sự tự hào, đã chọn cho mình con đường gìn giữ và lan toả.

Trong tương lai, Manh khẳng định sẽ luôn sẵn sàng quảng bá văn hoá dân tộc tỉnh Điện Biên nói chung và văn hoá người Mông nói riêng. Những dự định, kế hoạch cụ thể vẫn còn ở phía trước, nhưng chắc chắn rằng, với ý chí và sự kiên định, chàng trai ấy sẽ tiếp tục là cầu nối để bản sắc dân tộc được toả sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tỷ lệ trẻ em béo phì ở Malaysia tăng cao.

Malaysia cấm đồ ăn vặt trong trường học

GD&TĐ - Malaysia chính thức cấm bán thực phẩm rác và thực phẩm siêu chế biến trong căng tin trường học, nhằm ngăn chặn xu hướng gia tăng béo phì và khuyến khích học sinh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh.