Theo ghi nhận của PV Báo GD&TĐ tại TP Huế, ngay sau khi nước rút, các hộ kinh doanh đồng loạt dọn dẹp, vệ sinh lại khu vực buôn bán. Hai bên đường ngổn ngang đồ đạc, hàng hóa bị hư hại. Nhiều người dân vẫn chưa hết sững sờ trước mức độ nghiêm trọng của trận lũ khi nước dâng quá cao, vượt xa mọi dự đoán.
Tại quán T.C.M (đường Trường Chinh), nước lũ dâng cao bất ngờ khiến toàn bộ đồ đạc, thiết bị trong quán bị hư hại nặng. Anh Hoàng Minh Điền Nguyên, chủ quán, chia sẻ: “Ngày nước lũ bắt đầu lên, chúng tôi chủ động kê cao đồ đạc vì nghĩ mực nước sẽ chỉ dâng nhẹ như mọi năm. Không ngờ lũ lên quá nhanh và cao, cuốn trôi gần như toàn bộ đồ đạc trong quán”.
Dù đã chủ động kê tủ lạnh và toàn bộ nguyên vật liệu pha chế lên cao, nhưng cơn lũ lịch sử khiến tất cả bị ngập sâu và cuốn trôi. Những thùng trà, sữa, siro cùng các loại ly tách… đều hư hỏng hoặc thất lạc. Không chỉ thiệt hại về tài sản, anh Nguyên cho biết điều khiến anh tiếc nuối nhất là bao công sức chuẩn bị cho mùa kinh doanh cuối năm giờ gần như mất trắng.
“Mọi nguyên vật liệu pha chế và các thiết bị như tủ lạnh, máy tính, máy thu ngân… đều hư hỏng nặng. Nói chung thiệt hại gần như toàn bộ, ước tính lên tới gần trăm triệu đồng. Lũ năm nay có lẽ chỉ thua trận lũ lịch sử năm 1999. Giờ chúng tôi chỉ cố gắng khắc phục, mong mọi thứ sớm ổn định trở lại” – chủ quán T.C.M bộc bạch.
Gần như mọi cửa hàng kinh doanh tại TP Huế đều lao đao với cảnh hư hại đặc biệt lớn. Các hộ huy động tối đa nguồn lực để tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, cố vớt vát lại phần nào những đồ đạc còn dùng được.
Trên đường Hà Huy Tập, một nhà hàng bị nước lũ “đột kích” không có người túc trực. Sau lũ hiện lên một khung cảnh hỗn độn và ngổn ngang. Toàn bộ bàn ghế, quạt, bát đĩa đều hư hại, lấm lem bùn non. Việc khôi phục lại như ban đầu chắc chắn sẽ tốn kém không ít chi phí và công sức.
“Chúng tôi hoàn toàn bị động bởi nước lũ lên nhanh, khi biết tin ngập cao thì đã chẳng thể làm được gì” - chủ nhà hàng chia sẻ.
Chị Dương Thị Yến, kế toán cơ sở in ấn T.C (đường Trường Chinh) cho hay: “Nước lên quá cao, dù chúng tôi đã kê đồ đạc lên nhưng phía trong nhà vẫn ngập hơn 1,2 mét. Nhiều thiết bị in, giấy in, hồ sơ sổ sách… đều bị hư hỏng nặng. Giờ chỉ cố gắng xem còn vớt vát được phần nào, chứ có lẽ sau đợt này phải mua sắm lại gần như toàn bộ từ đầu, chắc chắn sẽ rất tốn kém”.
Qua thống kê sơ bộ, toàn TP Huế có 32 xã, phường bị ngập lụt. Hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,5-0,9m, có nơi từ 1-2m. Có 12 người chết và 1 người mất tích. Thiệt hại của địa phương vô cùng lớn...