Các cơ quan đặc biệt của NATO tham gia nỗ lực cướp Tu-22M3?

GD&TĐ - Nỗ lực cướp máy bay Nga Tu-22M3 của các cơ quan đặc biệt Ukraine có sự tham gia của NATO, theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Các cơ quan đặc biệt của NATO tham gia nỗ lực cướp Tu-22M3?

Ngày 8/7, Trung tâm Quan hệ Công chúng (DSP) của FSB dẫn lời một nhân viên thực thi pháp luật cho biết các cơ quan đặc biệt Ukraine khi cố gắng cướp máy bay Tu-22M3 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã hành động với sự tham gia của các cơ quan đặc biệt của các nước thuộc NATO.

Nguồn tin trên nói rằng các cơ quan đặc biệt của Ukraine đang nỗ lực tiến hành các hoạt động cấp cao, vốn ngày càng mang tính chất phá hoại và khủng bố.

Theo nhân viên thực thi pháp luật trên, đại diện của cơ quan đặc biệt Ukraine sử dụng biện pháp tống tiền và lừa dối. Họ đe dọa phi công Nga và gia đình anh, yêu cầu đốt thiết bị hàng không và giao nộp dữ liệu bí mật. Phi công được hứa nhận 3 triệu USD cũng như quyền công dân Italy.

Tuy nhiên, phi công trên gọi nỗ lực trên là lố bịch.

Một nhân viên của lực lượng an ninh Nga lưu ý rằng tình báo Ukraine đã hành động với sự tham gia của các cơ quan đặc biệt của NATO, nếu không có lực lượng này thì không thể ban hành các giấy tờ của Ba Lan và Italy.

Trước đó cùng ngày, có thông tin cho rằng FSB đã ngăn chặn âm mưu cướp máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tới Ukraine.

Đoạn video do FSB cung cấp cho thấy ảnh chụp màn hình các thư từ, các gói tiền và một tấm hộ chiếu Italy.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.